Có hay không chuyện người phụ nữ 'quan hệ' với 20 hồn ma, còn đòi sinh con
Một người phụ nữ tiết lộ bản thân đã 'quan hệ' với 20 hồn ma, tuy nhiên sự thật là người này mắc phải chứng bệnh lạ.
Mới đây, một người phụ nữ đã hùng hồn tuyên bố mình từng quan hệ tình dục (QHTD) với… ma.
Đó là trường hợp của Amethyst Realm – một nhà tư vấn tâm linh 27 tuổi hiện đang sống tại Anh, đã khẳng định mình đã từng 'quan hệ' với… 20 hồn ma. Cô này cho biết, có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương với đàn ông nữa vì chỉ riêng điều này (QHTD với hồn ma) đã khiến cô thấy hạnh phúc.
Amethyst Realm cho hay bản thân đã quan hệ với 20 hồn ma
Dựa theo lời Amethyst kể thì mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm 2018, khi cô có một chuyến công tác đến Úc. Trong lúc dạo quanh công viên, cô bỗng cảm nhận được "một nguồn năng lượng kỳ bí", đến khi trấn tĩnh lại thì đã phát hiện hồn ma đang ở bên cạnh rồi, thế là cô quyết định yêu luôn hồn ma đó.
"Khi trở về nhà, tôi từng thấy lo lắng khôn nguôi, sợ phải nói lời chia tay với hồn ma kia vì linh hồn thường chỉ ở cố định một nơi. Thế nhưng, đến lúc ở trên máy bay, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy, nó khiến tôi vui sướng tột độ" – Amethyst nói thêm.
Cô cũng cho biết sở thích kì quái của bản thân: thích "mây mưa" với ma hơn là đàn ông ngoài đời thực. Theo Amethyst, lần đầu tiên cô quan hệ với hồn ma là cách đây 12 năm, sau khi cùng bạn trai chuyển vào nhà mới. Khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được hơi thở và năng lượng mà hồn ma đó mang lại chẳng khác nào người sống.
Càng ngày, cô càng thấy hứng thú hơn trong việc QHTD với ma. Thậm chí, Amethyst còn thẳng thừng tuyên bố đã 'quan hệ' với 20 hồn ma tính đến thời điểm hiện tại. Cứ mỗi đêm, từ lúc cô chuẩn bị đi ngủ cho đến sáng sớm, cô và hồn ma lại quấn quýt bên nhau chẳng rời.
Amethyst còn gây sốc khi nói rằng đang tính đến chuyện...kết hôn với người tình ma hiện tại. "Sau 9 tháng tìm hiểu, anh ấy đã quyết định cầu hôn tôi tại hang động Wookey Hole. Tôi cũng đang tính đến chuyện sinh con và kéo dài mối quan hệ này mãi mãi".
Amethyst còn bày tỏ mong muốn sinh con cho một hồn ma
Khi câu chuyện xuất hiện tràn lan trên khắp các mặt báo và diễn đàn, mọi người đều tỏ ra ngờ vực và cho rằng Amethyst chỉ đang nói dối để được nổi tiếng. Tuy nhiên, trong giới y học, người ta lại cho rằng Amethyst đang mắc phải một căn bệnh nào đó.
Theo chuyên gia tâm lý trị liệu Tina Radziszewicz, câu chuyện của Amethyst dường như rất thật nhưng nếu để ý kỹ, chuyện "mây mưa" của cô ấy với hồn ma chỉ xuất hiện khi ngủ hoặc vừa thức dậy, thường nằm trong khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn.
Từ đó, Tina khẳng định rằng, có lẽ Amethyst đã mắc phải chứng ảo giác thôi miên buồn ngủ (Hypnagogic Hallucinations) - một loại bệnh khiến những cảm giác vốn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trở nên chân thật, sống động hơn bao giờ hơn. Chứng bệnh này thường xuất hiện ngay sau khi cơn buồn ngủ ập tới với những giấc mơ lạ và đột nhiên thức dậy.
QHTD với ma phải chăng chỉ là một trạng thái ảo giác đặc biệt?
Theo thống kê, trên thế giới hiện có tới 37% dân số từng trải qua kiểu ảo giác kỳ lạ này. Người bệnh khi bị ảo giác thường có cảm giác như bị bọ và côn trùng bò khắp cả người, khiến họ ngứa muốn gãi và tìm cách loại bỏ ra khỏi cơ thể nhưng bất thành.
