Có một Bình Thuận nên thơ và trữ tình trong hành trình của travel blogger Nguyễn Hoàn Hảo
Nếu bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Bình Thuận như một chuyến đi "mở hàng" trong năm mới thì đừng bỏ qua những gợi ý thú vị dưới đây của travel blogger Nguyễn Hoàn Hảo nhé!
Nhiều người vẫn nghĩ rằng Bình Thuận là nơi chỉ có biển, cát trắng và những mùa nắng quanh năm. Thế nhưng bạn sẽ không thể biết được nơi này thú vị như thế nào nếu chưa một lần ghé thăm. Mới đây, travel blogger Nguyễn Hoàn Hảo cũng vừa có chuyến du lịch đến Bình Thuận. Trong mắt chàng trai 24 tuổi, cảnh sắc nơi đây mang vẻ đẹp bình dị, ẩn chứa cả nét tình và chất thơ. Anh chia sẻ:
"Một bên là bờ biển xanh rì, lóng lánh ánh nắng, một bên là đồi cát vàng au, rực rỡ hay khung cảnh mặt trời dần ló dạng cùng với sinh hoạt của người dân làng chài, chắc hẳn những vẻ đẹp ấy là chữ “tình” mà Hảo chưa cảm nhận được điều đó ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào".
Khu di tích trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Phan Thiết của travel blogger Nguyễn Hoàn Hảo. Anh chia sẻ, nếu chỉ được dùng một tính từ để mô tả không gian và cảnh vật nơi đây thì chắc hẳn đó phải là “bình yên".

Dục Thanh Học Hiệu (nghĩa là: Giáo Dục Thanh Thiếu Niên) các sĩ phu yêu nước đã sáng lập tại Phan Thiết (Bình Thuận) vào năm 1907. Năm 1910, trên đường ra đi tìm đường cứu nước, người Thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã dừng chân và dạy học tại ngôi trường này. Ngôi trường nguyên trạng nơi Bác Hồ dạy học qua thời gian đã bị hư hỏng khá nhiều nên đã được phục chế mới.

Hiện nay mọi người đến tham quan trường Dục Thanh sẽ thấy ngôi trường được phục chế từ nguyên bản của ngôi trường cũ (03 dãy bàn ghế, một tấm bảng đen...), Nhà Ngư, Ngọa Du Sào, cây khế Bác Hồ, giếng nước và cảnh quan xung quanh được bố trí rất hài hòa, có cảm giác hình ảnh của Bác vẫn đang ở nơi này.
Bãi đá Ông Địa
Bãi Đá Ông Địa nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc Mũi Né, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 9 - 10 km.Điểm thú vị của bãi đá là được bồi đắp bằng đá nhân tạo ra sâu lòng biển. Hoàn Hảo chia sẻ: "Theo mình quan sát thì nước biển ở đây khá trong và sạch, cát mịn màng và không có nhiều sỏi đá lởm chởm, lòng biển thấp, cạn và nước rất êm".

Nét mộc mạc, bình dị của làng chài ven biển cùng hình ảnh những chiếc thúng, những chiếc thuyền và lưới đánh cá tạo nên một bức tranh thật đẹp ở bãi đá này. Theo kinh nghiệm của Hoàn Hảo, thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh ở bãi đá Ông Địa là lúc bình minh (khoảng 5 giờ sáng) như trong như trong những bức ảnh được anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Anh còn bật mí thêm một bí quyết khá hay ho để có ảnh đẹp khi chụp biển: "Khi chụp ảnh biển, mình sẽ chụp hết sức tối giản. Mình chọn một vật thể ngay trọng tâm tấm ảnh giữa sự bạt ngàn bao la ấy sẽ tạo nên một cảm giác hùng vĩ nhất định cho tấm hình. Ngoài ra mọi người nên chú ý giữ cho đường chân trời trong ảnh luôn thẳng thớm nhé vì bức ảnh khi chụp ra trông sẽ thoáng mắt hơn!".
Bảo tàng Nước mắm Phan Thiết
Bảo tàng Nước mắm Phan Thiết toạ lạc tại địa chỉ số 360 Nguyễn Thông, đây cũng chính là bảo tàng nước mắm đầu tiên và cũng là duy nhất của Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Đến với bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa, mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến từng di sản, di vật một cách chân thực nhất, lạc vào thành phố cổ Phan Thiết 300 năm, khám phá nguồn gốc cũng như những quy trình để làm ra được chén nước mắm đậm đà thơm ngon.

Chắc chắn khi đến đây mọi người không chỉ biết thêm kiến thức lịch sử mà còn hiểu được ý nghĩa của từ "nước mắm" cũng như cái tên “nước mắm” vì đâu mà thành.
Tháp chàm Poshanư

Tháp Chàm Poshanư nằm trên đồi Bà Nài, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 7 km. Đây là công trình mang đậm dấu ấn Chămpa cổ được người Chăm đã để lại. Hiện nay, tháp vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn với những đường nét nghệ thuật truyền thống tinh tế, độc đáo của thời kỳ Vương quốc Chăm hưng thịnh. Đồng thời, tháp cũng là nơi thờ công chúa Poshanư.

Dinh Vạn Thuỷ Tú
"Điều ấn tượng nhất khi đến thăm Dinh Vạn Thuỷ Tú đó là lần đầu tiên trong đời mình được tận mắt nhìn thấy bộ xương cá Ông", Nguyễn Hoàn Hảo chia sẻ. Mình thật sự choáng ngợp với sự to lớn và đồ sộ của hiện vật này. Khi đến thăm dinh Vạn Thuỷ Tú, bạn sẽ biết được cách mà người dân ở đây bảo quản những bộ xương cá Ông cũng như những tập tục thờ cúng lâu đời của họ.

Dinh Vạn Thủy Tú nằm trên đường Ngư Ông, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật cổ gắn liền với lịch sử và văn hóa của nghề đi biển, đặc biệt là tục thờ cúng thần Nam Hải (cá Ông - cá voi) của ngư dân.
Chợ Phan Thiết

Khi đến với Phan Thiết mọi người đừng nên bỏ qua trải nghiệm đi chợ để tìm hiểu thêm nhiều cái hay, cái lạ của cuộc sống người dân vùng biển.

Chợ Phan Thiết nằm ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết. Đi dạo một vòng chợ, mọi người sẽ có dịp thưởng thức những món ăn nổi tiếng như: bánh ướt, bánh canh, bún riêu, cơm, chả cá chiên…
