Có một chốn bình yên ở giữa lòng phố Hội

Làng gốm Thanh Hà bao đời nay đã trở thành nơi lưu giữ những nét văn hóa xưa cũ, nét bình dị của làng quê cũng như sự chất phác của con người.

Để tránh cái nóng ngày hè oi bức của Đà Nẵng, chúng tôi quyết định tìm địa điểm nghỉ dưỡng cho những ngày cuối tuần sắp tới. Nghe lời giới thiệu của cô bạn là người Quảng Nam chúng tôi tìm đến với Làng gốm Thanh Hà.

Làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Thúy Hằng

Làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Thúy Hằng

Rời Đà Nẵng chúng tôi chạy xe máy về đến Hội An mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau nhiều hồi cân nhắc quyết định sẽ không dừng chân ở Hội An mà từ đường chính Hai Bà Trưng vào phố cổ, rẽ phải sang đường Trần Hưng Đạo, rồi tiếp tục đi thẳng trên đường Hùng Vương ven sông Thu Bồn, đến đoạn rẽ qua đường Duy Tân rồi tiếp tục đi thẳng tầm 500m nữa để đến làng gốm Thanh Hà.

Làng gốm Thanh Hà (Phường Thanh Hà - TP. Hội An - Tỉnh Quảng Nam) nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 5km về hướng Tây Bắc và nép mình bên dòng sông Thu Bồn đầy thơ mộng. Có lẽ sự thu mình này khiến nó không quá ồn ào và nháo nhiệt như Hội An mà thay vào đó là sự yên bình đến lạ.

Những sản phẩm của làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Thúy Hằng

Những sản phẩm của làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Đặt chân đến làng gốm, khách du lịch sẽ được chào đón bởi sự nhiệt tình của những người dân nơi đây. Vé vào cổng chỉ với 30.000 đồng/người là đã tính luôn cả phần tham quan, trải nghiệm và còn được nhận quà lưu niệm mang về. Với mức giá như thế này thật sự quá rẻ cho một chuyến đi.

Sau khi mua vé du khách sẽ được cung cấp bản đồ để thuận tiện cho việc tham quan. Ảnh: Thúy Hằng

Sau khi mua vé du khách sẽ được cung cấp bản đồ để thuận tiện cho việc tham quan. Ảnh: Thúy Hằng

Theo sự hướng dẫn tận tình của những nhân viên quầy vé, địa điểm đầu tiên được giới thiệu là công viên đất nung - công viên gốm lớn nhất Việt Nam với bề rộng gần 6.000m2 và vốn đầu tư lên đến 22 tỷ đồng. Những tượng đất nung ở đây đều được nghệ nhân làm gốm tạo ra với những nét độc đáo riêng từ các hình thù quen thuộc như hoa, lá, chim thú,…ngoài ra còn có những hình thù lạ mắt, những kiến trúc nhà ở, cung điện, bậc thang khiến du khách phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của nó.

Công viên đất nung ở làng gốm. Ảnh: Thúy Hằng

Công viên đất nung ở làng gốm. Ảnh: Thúy Hằng

Rời công viên đất nung, khách du lịch có thể tiến thẳng vào làng gốm. Không khí phía trong và phía ngoài có sự khác nhau rõ rệt, những hàng cây lâu năm với tán lá xum xuê nối đuôi nhau chạy dài thẳng tắp giúp mọi người quên đi sự nắng gắt của ngày hè. Ấn tượng nhất là những con đường phía trong làng đều được trải bằng đất nung khiến nó trông thật sự lạ mắt đối với du khách. Phía xa xa sau những rặng cây cau xanh mượt là những ngôi nhà nhỏ được lợp bằng ngói nung phủ đầy rêu phong mang nét cổ kính của một thời nước Việt xa xưa. Qủa thật đây là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời vào những ngày cuối tuần cho những ai muốn thoát khỏi sự xô bồ nơi đô thị phồn hoa.

Bên trong làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Thúy Hằng

Bên trong làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Điều ấn tượng ở ngôi làng bình dị này ngoài gốm thì có lẽ là con người. Bằng sự hiền hậu và chất phát của mình, họ tự hào kể cho du khách nghe về những câu chuyện xung quanh cái làng gốm và cả con người nơi này. Có lẽ vì tính chất du lịch đã giúp họ không còn sợ những con người xa lạ mà cũng có thể vì đây chính là sự chân chất vốn có của những con người thôn quê.

Người dân ở làng gốm đang chuẩn bị nung gốm. Ảnh: Thúy Hằng

Người dân ở làng gốm đang chuẩn bị nung gốm. Ảnh: Thúy Hằng

Những nghệ nhân làm gốm điêu luyện. Ảnh: Thúy Hằng

Những nghệ nhân làm gốm điêu luyện. Ảnh: Thúy Hằng

Sau khi tham quan xong, khách du lịch có thể thử trải nghiệm công việc làm gốm như được hướng dẫn lúc ban đầu. Ghé vào một ngôi nhà nhỏ có để bảng “Tập làm gốm” bằng đất nung ở phía trước, chúng tôi được chị hướng dẫn giới thiệu sơ qua về qui trình làm gốm truyền thống của Thanh Hà. 

Nơi du khách trải nghiệm làm gốm. Ảnh: Thúy Hằng

Nơi du khách trải nghiệm làm gốm. Ảnh: Thúy Hằng

Theo lời chị hướng dẫn, nguyên liệu chính để làm gốm là đất sét, khi đất sét được đem về phải trải qua quá trình ủ để giữ độ ẩm, sau đó nhồi cho đất chín thì mới có thể tạo hình. Đối với những sản phẩm lớn mang tính cầu kì hơn thì cần qua công đoạn lọc đất nhiều lần để loại bỏ được tạp chất. Sau đó, đem gốm đi phơi nắng một ngày rồi mới bắt đầu tạo hình. Công đoạn cuối cùng là đưa vào lò nung, lúc này người thợ phải biết giữ lửa đúng cách thì mới cho ra những sản phẩm chất lượng. Như thế, muốn làm ra một mẻ gốm không phải là chuyện dễ dàng từ khâu nhồi đất, tạo hình cho đến canh lửa đất nung đều đòi hỏi người thợ phải có sự tỉ mĩ, kiên nhẫn thì mới có thể làm được.

Khách du lịch trải nghiệm việc làm gốm. Ảnh: Thúy Hằng

Khách du lịch trải nghiệm việc làm gốm. Ảnh: Thúy Hằng

Sản phẩm của du khách. Ảnh: Thúy Hằng

Sản phẩm của du khách. Ảnh: Thúy Hằng

Kết thúc chuyến tham quan, theo nhưng đánh dấu ghi trên bản đồ, khách du lịch có thể tìm đến cơ sở sản xuất gốm để nhận quà lưu niệm. Người chủ ở đây là cô Hậu - một người có gương mặt khả ái cùng với nụ người nhã nhặn mà theo chúng tôi đó là thương hiệu của những người dân ở cái làng này. Qùa tặng ở đây là những chú tò he được làm bằng đất sét để mang về làm quà và nếu như bạn muốn mua thêm thì giá mỗi con sẽ là 5.000 đồng.

Nơi du khách nhận quà lưu niệm. Ảnh: Thúy Hằng

Nơi du khách nhận quà lưu niệm. Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Ảnh: Thúy Hằng

Chúng tôi kết thúc chuyến đi với sự tiếc nuối và mang đầy cảm xúc. Giữa sự nhộn nhịp của Hội An, làng gốm Thanh Hà trở thành cái tên đáng để một lần ghé thăm cho những ai muốn tìm lại sự bình yên sau những bộn bề của cuộc sống. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại đây vào một ngày không xa có thể vì gốm Thanh Hà mà cũng có thể vì lòng người nơi đây.

Bài liên quan