Có một Đà Lạt trong trẻo hơn qua bộ ảnh của cô nàng đáng yêu đến từ Nghệ An
Đà Lạt bao cảnh đẹp với mây trắng trời xanh cùng muôn vàn hoa thơm cỏ dại, nhưng qua bộ ảnh của một cô nàng đáng yêu này thì Đà Lạt lại hiện lên với vẻ trong trẻo lạ thường.
Đà Lạt vào mỗi mùa lại có những vẻ đẹp riêng khiến cho người ta phải ngẩn ngơ nhớ mãi không nguôi. Với bao cảnh đẹp hữu tình, Đà Lạt đã gieo thương nhớ cho biết bao kẻ mộng mơ và là điểm đến hứa hẹn với những thước ảnh lung linh để bạn mang về khoe với hội bạn bè.
Có một Đà Lạt trong veo đến lạ. Ảnh: Trần Lĩnh Thắng
Bộ ảnh về một Đà Lạt trong trẻo này được đăng tải trong group Ghiền Đà Lạt do bạn Trần Lĩnh Thắng ở thành phố Vinh, Nghệ An thực hiện. Với sự nhẹ nhàng về một thành phố mộng mơ mang đậm chất Hàn Quốc thì bộ ảnh này đã thu hút được sự chú ý lớn và được chia sẻ rầm rộ. Được biết, nữ chính của bộ ảnh này là bạn Trang Uyên - sinh viên năm 3 trường Đại học Vinh, Nghệ An, sự đáng yêu của cô nàng đã đóng góp một phần lớn mang lại sự trong trẻo cho bộ ảnh đáng yêu này.
Ảnh: Trần Lĩnh Thắng
Đà Lạt qua bộ ảnh hiện lên không quá màu mè, không quá rực rỡ nhưng nhờ biết chọn góc chụp với những cảnh thiên nhiên đẹp như mây trắng, trời xanh, những hàng cây xanh ngát cùng những điểm đến quen thuộc với hội yêu Đà Lạt mộng mơ... Tất cả đó đều tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đầy thơ mộng như những thước phim Hàn Quốc. Những bức ảnh được chỉnh sửa với tông màu nhẹ nhàng lại càng nổi bật lên khung cảnh yên bình ấy tạo cảm giác bình yên, thư thái cho người xem.
Ảnh: Trần Lĩnh Thắng
Ảnh: Trần Lĩnh Thắng
Những bức ảnh về một cô nàng nhỏ dễ thương nổi bật trong chiều tà Đà Lạt khiến người ta cảm thấy một Đà Lạt bình yên, trong trẻo hơn bao giờ hết. Khung cảnh ở thành phố mộng mơ này đã đẹp rồi nên chẳng cần chỉnh sửa quá nhiều đã có ngay những bức ảnh khiến lòng người say đắm.
Ảnh: Trần Lĩnh Thắng
Ảnh: Trần Lĩnh Thắng
Ảnh: Trần Lĩnh Thắng
Đà Lạt trong mắt của những kẻ mộng mơ trở nên thật lãng mạn và thân quen khiến người ta thấy thương, thấy nhớ. Tiết trời Đà Lạt mưa nắng thất thường giống như một cô gái bướng bỉnh, thích hờn dỗi nhưng cũng đáng yêu quá chừng phải không nào?
