Có một Hà Nội bình yên đến lạ trong những ngày cuối hạ
Hà Nội thân thương với 36 phố phường cổ kính, người ta yêu Hà Nội vì những nét mộc mạc, chân chất rất riêng của người Hà Thành. Hà Nội trở nên đẹp và bình yên hơn vào những ngày cuối hạ với gánh hàng rong hay bầu không khí trong lành.
Khác với cái vẻ ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn, Hà Nội vào độ cuối hè lại khoác trên bình sự bình yên, nhẹ nhàng đến lạ. Những đường phố, con hẻm dưới cái nắng của cuối hạ lại mang nhiều nét hoài niệm xưa khiến cho lòng người thanh bình và nhớ về một Hà Nội xưa.
Hà Nội bình yên vào những ngày cuối hạ. Ảnh: Internet
Hà Nội vào cuối hạ đón những cơn mưa lớt phớt khiến không khí trở nên dễ chịu hơn so với cái nắng gắt của đầu hè. Ở đây, bạn sẽ được hòa mình vào từng ngõ ngách quen thuộc, ngắm nhìn những dãy chung cư cũ kỹ và chụp lại những khoảnh khắc đời thường nhất về Hà Nội. Những ngày nắng, mưa thất thường này lại khiến cho Hà Nội đẹp hơn bởi những nét cổ kính, đậm chất xưa cũ nhưng cũng không kém phần hiện đại với những quán cà phê mới, những gian hàng ẩm thực từ món ăn châu Âu cho đến châu Á.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Nhưng có lẽ hình ảnh những gánh hàng rong, những ngôi nhà bám đầy rêu phong hay sự chăm chỉ của những con người đang tất bật mưu sinh vẫn khiến cho người ta nhớ về Hà Nội hơn. Đó là một Hà Nội bình yên, nhẹ nhàng, là điểm đến hoài cổ cho những con người muốn tìm kiếm những khoảng lặng trong cuộc sống đầy bộn bề này.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Nét đẹp của Hà Nội không phải là ở những ngôi nhà chọc trời hiện tại hay những điểm đến sang chảnh mà là ở những quán cà phê xưa cũ, ở những quán trà đá vỉa hè trong góc phố hay hình ảnh mưu sinh của những người bán hàng rong. Đến Hà Nội vào những độ cuối hạ, bạn có thể chọn cho mình một quán cà phê có góc ban công yên tĩnh để ngắm nhìn phố phường hay nhịp độ của những người dân nơi đây.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Vào khoảng thời gian này, Hà Nội cũng đẹp hơn nhờ những sắc màu, hương thơm của các loài hoa theo mùa. Đây là mùa của loài hoa sen thơm ngát mê đắm lòng người. Trong cái tiết trời nắng nóng mùa hè, những bó hoa sen trên những gánh hàng xuất hiện trên mọi góc phố khiến cho lòng người yên bình hơn. Bạn chỉ cần ghé các phố như Mai Xuân Thưởng, Thuỵ Khuê, Lý Nam Đế... là sẽ cảm nhận được hương sen thơm ngát lan tỏa khắp mọi nẻo đường.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Những gành hàng rong mang những thức quà quê dân dã hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc là một phần không thể thiếu ở Hà Nội. Vậy nên dù là cái nắng gắt của mùa hạ cũng không thể làm mất đi những vẻ đẹp chân chất đó của một Hà Nội thân thương.
