Có một Hà Nội bình yên hơn bao giờ hết khi gió lạnh đầu mùa về

Mùa thu đã bắt đầu gõ cửa cũng là lúc Hà Nội chuyển mình sang tiết trời se se lạnh cùng với những cơn gió đầu mùa khiến bao người phải nhớ, phải thương cái mảnh đất đầy tình người này.

Sau khi trận mưa sáng đã dứt hẳn thì những cơn gió lại bắt đầu rít qua từng khe cửa báo hiệu cho cho từng nhà biết rằng những ngày se se lạnh của Hà Nội đã về. Cái hơi lạnh của gió đầu mùa chẳng khiến ai phải bỡ ngỡ mà thay vào đó là sự xao xuyến, bồi hồi khiến người ta muốn bước thật nhanh ra đường để cảm nhận hết cái hương vị thân thương ấy. Nếu có cơ hội đón gió đầu mùa ở Hà Nội thì bạn nhanh tranh thủ lanh quanh khắp phố phường để biết được chất tình, chất thơ của Hà Nội là như thế nào?

Ảnh: Kiều Anh Lê

Ảnh: Kiều Anh Lê

Sự bình yên len lỏi trong từng phố phường Hà Nội

Sự bình yên len lỏi trong từng phố phường Hà Nội

Trong cái tiết trời se se lạnh như thế này thì điều đầu tiên mà người Hà Nội nghĩ đến là những hàng quán thơm ngon cùng với những món ăn nóng hổi. Nào là hàng bún óc Hàng Chai, bánh bao Quán Thánh, phở xếp Bát Đàn hay bún thang Cầu Gỗ... với hương vị đậm đà, đặc trưng của đất Thủ đô chắc chắn sẽ khiến bạn ấm lòng. Vậy nên, vào cái tiết trời như thế này bạn chỉ cần khoác trên mình một chiếc áo len mỏng để có thể che đi cái lạnh của sương sớm và hẹn hò với người thương hay bạn bè, dắt tay nhau lang thang khắp phố phường để ăn những món ăn thơm ngon và hít hà cái sự bình yên của Hà Nội.

Ảnh: Đức Nguyễn

Ảnh: Đức Nguyễn

Hà Phương

Hà Phương

Sau khi thưởng thức bữa sáng trọn vẹn đừng quên gọi cho mình một ly cà phê đậm đặc cho những ngày chớm lạnh. Ngồi bên những gánh hàng rong nhâm nhi cốc cà phê ấm nóng, thơm ngon nơi đầu lưỡi với cái vị ngọt đắng đặc trưng và nghe đôi ba chuyện cũ sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống chẳng còn đều gì có thể trọn vẹn hơn.

Ảnh: Phạm Ngọc Minh

Ảnh: Phạm Ngọc Minh

@cow_coww

@cow_coww

Một đặc sản nữa không thể thiếu của mùa thu chắc chắn là những gánh hàng rong với muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm từ những đóa thạch thảo với sắc tím dịu dàng hay cúc hoa mi tinh khôi của những ngày đầu mùa, đóa hoa hướng dương rực rỡ, kiêu sa... chắc chắn sẽ khiến lòng bạn xao xuyến. Bạn nhớ chọn cho mình một bó hoa thật đẹp mang về trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình để cảm nhận hết hương vị đậm chất tình, thơ mộng của Hà Nội nhé!

@rossjcollins

@rossjcollins

@hanoi.coffeshop

@hanoi.coffeshop

Những ngày đầu hay cuối thu se se lạnh chính là khoảnh khắc mà bạn có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của phố phường Hà Nội. Đừng cố ẩn náu trong nhà mà hãy lang thang khắp nẻo đường để hít hà cái tiết trời bình yên đôi khi còn thoang thoảng hương hoa sữa ngào ngạt lan tỏa trong từng ngõ ngách.

Bài liên quan