Có một Làng Chăm Châu Giang hiền hòa bên dòng sông Hậu
Làng Chăm Châu Giang là một ngôi làng hiền hòa bên bờ sông Hậu. Đây là một điểm đến không thể bỏ lỡ mỗi khi du khách có dịp đến với An Giang.
Nằm đối diện với thành phố Châu Đốc, chỉ cách một con sông. Trái với sự sôi động và náo nhiệt phía bên kia bờ của thành phố Châu Đốc, làng Chăm Châu Giang nằm nép mình bên một nhánh sông Hậu, yên lặng và tĩnh mịch như tích cách của người Chăm.
Có hai cách để di chuyển từ thành phố Châu Đốc sang làng Chăm Châu Giang. Nhưng du khách vẫn chọn cách di chuyển bằng sông, vừa nhanh chóng, vừa có thể cảm nhận được sự yên bình, mát mẻ của một cuộc sống bồng bềnh.
Trên đường di chuyển, ta sẽ bắt gặp được những ngôi nhà nổi trên bè của người dân vùng này. Cách sinh sống trên những nhà nổi này như một cách mà người dân nơi đây hòa hợp với thiên nhiên. Tận dụng dòng nước sông Hậu để thả bè nuôi cá vô cùng độc lạ. Bước vào nhà dân, mà người ta hay gọi là bè, nếu không quen, du khách sẽ bị cảm giác chồng chềnh và mùi cá làm hơi choáng. Nhưng khi quen được cảm giác, lại thấy yên ắng lạ thường, trái ngược hoàn toàn với cảm giác bồng bềnh lúc nãy.
Lối vào làng Chăm Châu Giang. Ảnh: Diepthao_m64
Rời khỏi làng bè, chúng ta mới thực sự bước chân vào một thế giới mới của làng Chăm Châu Giang. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nhà sàn, chống bằng những cột rất cao và chắc. Đây là cách để đối phó với tự nhiên, vào mùa nước lên, lũ cũng không vì thế mà tràn vào nhà.
Cầu thang dẫn lên nhà ở người dân. Ảnh: Hatrang91tn.
Người Chăm ở làng Châu Giang gồm nhiều tộc người có cả tộc người Malaysia, Indonesia và Campuchia. Và cũng vì thế, đa phần người Chăm ở làng Châu Giang là người Chăm Islam, nghĩa là người Chăm theo đạo Hồi. Vì đa phần người dân theo đạo Hồi, nên ở làng Chăm Châu Giang cũng có hẳn một nhà thờ Hồi Giáo để giải quyết nhu cầu về mặt tâm linh, tôn giáo.
Thánh đường Mubarak (nhà thờ Hồi giáo của làng Chăm Châu Giang), có đầy đủ những hạng mục cần có của một thánh đường đạo Hồi như kiến trúc tháp tròn, cổng chính hình vòng cung, nóc có một tháp lớn 2 tầng hình bầu dục, chân tháp có hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao, là biểu tượng của Hồi giáo.
Thánh đường Mubarak. Ảnh: Phan Nguyễn Minh Thư.
Người Hồi ở làng Chăm Châu Giang cũng tham gia Lễ Ramadan, là một lễ giáo rất quan trọng của đạo Hồi, diễn ra tròn một tháng, thường là tháng 9 Hồi lịch. Trong trọn vẹn tháng này, người dân phải ăn chay và kiêng cử cả việc chung đụng vợ chồng.
Đàn ông ở đây không uống rượu, phụ nữ thì hay ở nhà dệt vải, nội trợ. Vì họ là người Chăm Islam, nên tất cả thực thẩm liên quan đến thịt heo cũng bị từ chối ở đây.
Người Chăm Châu Giang chủ yếu sinh sống bằng nghề dệt thổ cẩm. Vải thổ cẩm ở đây khá tương đồng với các loại vải thổ cẩm của cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận. Nhưng vì có sự thay đổi và tiếp biến văn hóa nên hoa văn, đường nét tạo được dấu ấn riêng. Những mảnh vải thổ cẩm sau khi được đan thủ công sẽ được bày bán ngay tại làng Chăm. Tạo nên một dấu ấn nhiều màu sắc cho mỗi du khách khi ghé qua nơi đây.
Nghệ nhân dệt thổ cẩm ở làng Chăm Châu Giang. Ảnh: Thule159.
Người Chăm Châu Giang vốn hiền hòa và mến khách. Nơi đây tạo cho du khách cảm giác thật thanh bình, yên ả, khác biệt với những ồn ào ngoài kia. Dù thế nào đi nữa, những người Chăm vẫn là một phần của Việt Nam thân yêu và là một nét văn hóa độc đáo khiến du khách không thể chối từ.
