Có một New York khác ngoài danh xưng là "trung tâm kinh tế"
Một New York mang trong mình chiều sâu về văn hóa nghệ thuật ngoài danh xưng "trung tâm kinh tế". Nơi đây luôn gọi mời du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Trong tiềm thức của mỗi người luôn mặc định sẵn New York là trung tâm kinh tế của thế giới hay là nơi quy tụ sự phát triển đi đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Bởi vậy, nghĩ đến New York, mọi người thường nghĩ đến những tòa nhà cao chọc trời, đứng sừng sững lạnh lùng trong không gian New York, hay là đến New York chỉ là đến để làm việc, học tập mà thôi. Đó sẽ là thiếu sót vô cùng đối với những du khách đã từng đến đây, có một New York khác đẹp đẽ mở ra trước mắt họ ngoài sự hiện hữu vô hồn của máy móc. Cùng Travelmag điểm đến những đặc điểm độc đáo khác sau đây của New York nhé.
Quảng trường thời đại về đêm. Ảnh: Internet
Những con đường cổ cách đây 5 thế kỷ
Những con đường mang màu sắc cổ kính nơi đây bởi lẽ nó đã được hình thành theo lịch sử khi người Hà Lan đến Manhattan nơi này lập nghiệp, họ thường tụ tập trên những con đường này để buôn bán. Họ thổi hồn vào con đường này bằng những mong muốn trải dài văn hóa bản xứ trên vùng đất mới này bằng cách đặt tên con đường thật ngộ nghĩnh. Từ đó, con đường Stone, Pier 25 ra đời và là nơi tụ tập mua bán đầu tiên của người Hà Lan khi họ chuyển ra đường Wall. Stone, Pier 20 là những con đường xinh đẹp, mang màu sắc cổ điển nhất của quận Mahattan với những viên gạch mang đậm chất thế kỷ 17.
Con đường cổ từ thế kỷ thứ 17. Ảnh: Internet
Chỉ những du khách đi bộ mới có thể được đặt chân dạo quanh lên hai con đường Stone và Pier 25 của khu vực này. Đây là những con đường mang linh hồn của cuộc sống người Mahattan. Nơi đây được xem là "chứng nhân" lịch sử trong cuộc tấn công đẫm máu tòa tháp đôi vào ngày 11/9. Khi tòa nhà này gục xuống, kéo theo những đống gạch xà bần đổ vụn được chuyển đến đây, và nó thật sự mang lên mình những “thương đau” như cái cách mà người Mahattan tự hào.
Sau khi đài tưởng niệm quốc gia 11/9 được hoàn tất, Stone được trả về với nguyên trạng ban đầu với khoảng 10 nhà hàng, các quán bar hay quán cà phê ngoài trời. Cứ chiều xuống, nơi đây được bao phủ bởi mùi hương từ những cốc cà phê Americano ngào ngạt và bánh Carrort men theo từng lối phố nhỏ. Mọi người lại tụ tập, trò chuyện rôm rả nơi đây.
Brooklyn - cây cầu lâu đời nhất ở New York, Mỹ. Ảnh: Internet
Pier 25 là con đường gắn liền với dự án công viên dọc theo sông Hudson với những môn thể thao ngoài trời như: Bóng chuyền bãi biển, golf, bóng bầu dục...
Phố Wall là một con hẻm nhỏ dài tọa lạc trên con đường mang màu sắc cổ này. “Wall” là tên gọi mang nghĩa là sự bảo vệ bằng thành lũy theo tiếng Hà Lan. Năm 1624, con đường này được dùng là ranh giới xác định biên giới của nhóm người Hà Lan sống tại khu New Amsterdam với khoảng tầm 30 ngôi nhà. Minh chứng cho chiều sâu văn hóa ẩn mình tại New York này đó là giải Grand Slam của tennis cuối cùng đã tổ chức tại đây hay là nhà hát Broadway được khởi công vào năm 1798.
Liên hoan phim được tổ chức tại nơi này
Bảo tàng tự nhiên New York. Ảnh: Internet
Là nơi đăng cai tổ chức Liên hoan phim Tribeca hàng năm do nghệ sĩ Robert De Niro dẫn lối, New York đã thêm cho mình bộ mặt khác ngoài danh xưng "trung tâm kinh tế". Điểm sáng của liên hoan phim này là những bộ phim chưa được tung ra thị trường, đang được quảng bá bởi các đạo diễn mới ngay tại đây.
Đặc biệt hơn, liên hoan phim đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nghệ thuật thứ 7 trên thế giới: Tạo cơ hội và điều kiện cho những đạo diễn “mới” có thể sáng tác những đứa con tinh thần theo dạng tự do giống như văn hóa “tự do” của thành phố. Những hợp đồng tài trợ được ký kết với những nhà “tài phiệt” sau liên hoan phim luôn là cần thiết đối với những đạo diễn mới bước chân vào nghề.
Tượng Nữ thần tự do, biểu tượng của Nước Mỹ. Ảnh: Internet
Những lễ hội nghệ thuật được tổ chức hằng năm
Cứ mỗi mùa hè hàng năm, lễ hội nghệ thuật vẽ “tự do” với chủ đề “từ dòng sông đến dòng sông” cũng được tổ chức tại đây. Người ta cứ tự do vẽ những gì mình muốn hay dán ngẫu hứng những hình ảnh được vẽ trên giấy cứng vào những bức tường. Lễ hội đã kết chặt tình thân giữa những cư dân bản địa với những cư dân toàn thành phố New York cũng như du khách đến đây.
Những tác phẩm nghệ thuật Graffiti đậm chất đường phố. Ảnh: Internet
Cứ đến độ hè về mỗi năm, lễ hội nghệ thuật vẽ tự do với chủ đề tự do được tổ chức tại đây. Sau khi cuộc thi được diễn ra, những bức tường tại thành phố này được dán lên một cách “linh tinh” các hình ảnh được vẽ lên từ giấy cứng. Lễ hội đã rút lại khoảng cách giữa những cư dân bản địa với những cư dân toàn thành phố New York cũng như du khách đến đây.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mà những ánh đèn quảng cáo tại các tấm biển nhấp nháy lên đèn. Mọi người kéo nhau nườm nượp xuống phố dọc theo bên sông để vãn cảnh. Thành phố lại trở về với nguyên trạng năng động của nó.
