Có một Sài Gòn dễ thương vào mùa hoa kèn hồng nở rộ

Nếu nhắc đến Sài Gòn thì người ta thường nghĩ ngay đến sự ồn ào, tấp nập nơi phố thị xa hoa. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những chốn bình yên cho người ta muốn tìm về, hít thở cái không khí trong lành ngắm nhìn sắc màu rực rỡ của mùa hoa kèn hồng nở rộ.

Hoa kèn hồng được trồng ở Sài Gòn từ năm 2009 và cho đến nay nó đã trở thành một phần không thể thiếu của người dân cũng như phố thị nơi đây. Loài hoa này có tên khoa học là Tabebuia Rosea và thường bắt đầu mùa hoa của mình vào mỗi độ tháng 3 hay tháng 4 hằng năm. Thông thường thì cây sẽ rụng hết lá trước khi ra hoa và những bông hoa mang màu sắc hồng tím bắt mắt này thường mọc thành chùm trên đầu mỗi cành cây. 

Hoa kèn hồng nở vào mỗi độ tháng 3 hay tháng 4 hàng năm. Ảnh: @odaucungchup.

Hoa kèn hồng nở vào mỗi độ tháng 3 hay tháng 4 hàng năm. Ảnh: @odaucungchup.

Người Sài Gòn luôn háo hức mỗi khi mùa hoa kèn hồng đến, nó luôn mang dấu ấn riêng và có một mùa hoa tuyệt đẹp của riêng mình. Hoa kèn hồng nở sớm hay muộn tùy thuộc vào tiết trời của Sài Gòn, vậy nên có khi chỉ mới đầu tháng 2 người ta đã thấy những chúm hoa màu hồng tím nở rộ trên những con đường ở thành phố. Chỉ cần một làn gió bay qua là có thể làm lay động vài cánh hoa rơi xuống hòa cùng mặt cỏ xanh mướt tạo nên một bức tranh hài hòa đến rung động lòng người.

Ảnh: foodholicvn.

Ảnh: foodholicvn.

Thành phố thật dễ thương vào mùa hoa kèn hồng. Ảnh: foodholicvn.

Thành phố thật dễ thương vào mùa hoa kèn hồng. Ảnh: foodholicvn.

Ảnh: @odaucungchup.

Ảnh: @odaucungchup.

Ảnh: @odaucungchup.

Ảnh: @odaucungchup.

Ảnh: @odaucungchup.

Ảnh: @odaucungchup.

Vẻ đẹp của hoa kèn hồng chẳng phải quá rực rỡ, quá kiêu sa nhưng lại nhẹ nhàng, đơn giản như tính cách của người Sài Gòn vốn chẳng cần cầu kỳ. Loài hoa này cứ thể mà nở rộ khoe sắc thắm trên những con đường tấp nập xe cộ của thành phố, người Sài Gòn chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ lúc đi làm về cũng có thể ngắm nhìn nó như một nàng thơ giúp họ quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Có một Sài Gòn dễ thương như thế đây!

Ảnh: @odaucungchup.

Ảnh: @odaucungchup.

Nếu bạn muốn ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa kèn hồng thì thì bạn có thể đến các tuyến đường như Võ Thị Sáu (Q.3), đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), đường Hàm Nghi (Q.1), cầu Công Lý (Q. Phú Nhuận) hay đại lộ Võ Văn Kiệt (phía Q.1, đoạn gần cầu Calmette)... Bạn có thể chọn cho mình một quán cà phê có view nhìn ra được cả con đường để vừa có thể nhâm nhi những tách cà phê thơm ngon vừa ngắm nhìn được vẻ đẹp say lòng người của loài hoa này.

Bài liên quan