Có một vương quốc 15.000 dân nhưng không ai ở
Ladonia đã khẳng định rằng vương quốc 15.000 dân thế nhưng tất cả đều sống du mục. Nơi đây khi có cuộc chiến tranh nổ ra, trách nhiệm sẽ thuộc về lực lượng liên minh internet.
Vương quốc 15.000 dân nhưng không ai ở đó là vương quốc Ladonia. Vương quốc này nằm tại một góc tây nam xa xôi của Thụy Điển. Ẩn mình trong thiên nhiên tươi xanh và cách thị trấn Arild vài kilomet về phía tây bắc là Ladonia. Vương quốc này nằm trên một bãi biển lởm chởm đá, nơi đây bạn chỉ có thể đến bằng thuyền hoặc phải quốc bộ từ 30 - 45 phút.
Người dân ở vương quốc đều sống du mục
Công trình Arx
Lãnh thổ của vương quốc 15.000 dân này được đánh dấu bởi 2 công trình sáng tạo vĩ đại là Nimis và Arx. Arx là pháo đài trong tiếng Latin, nó được xem là khối kiến trúc từ bê tông và đá. Dáng vẻ của Arx giống như một lâu đài cát đang tan ra vậy, vô cùng độc đáo.
Tòa tháp 9 tầng, Nimis, dựng từ 70 tấn gỗ của Ladonia. Ảnh: NTV.
Nimis là một trong 2 công trình ra đời đầu tiên và được ra đời vào năm 1980. Chính quyền nơi đây đã không biết đến sự tồn tại của nó trong suốt 2 năm. Cho đến năm 1982 giới chức đã tuyên bố phá bỏ nó. Nimis đã phá vỡ kế hoạch của giới chức, Lars đã nhanh tay bán nó cho nghệ sĩ Cristo. Giấy tờ hợp pháp được đề ra để họ mua một mảnh gỗ trôi nổi và cũng là một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật Thụy Điển. Ở một nước cờ khác thì Lars tuyên bố vùng đất bao quanh Nimis là một quốc gia độc lập, là vương quốc Ladonia.
Nơi này không có ai định cư lâu dài
Biến cố thực sự xảy ra khi mà lực lượng châm biếm liên minh vũ trang của Internet đã tuyên bố chiến tranh ở đất Ladonia. Vương quốc 15.000 dân này không có ai định cư nơi đây vì tất cả đều là du mục. Thông tin này được đưa ra không rõ ràng trong mẫu đăng ký online trên internet nên có khoảng 3.000 người đã nộp đơn xin nhập cư và tất cả đều được cấp quyền công dân. Tuy nhiên, cho đến khi họ hỏi đại sứ quán và được chỉ dẫn tới đây nhiều người mới vỡ ra rằng chuyển đến vương quốc này sinh sống là điều không thể.
Góc sống ảo được nhiều người chọn nhất
Hiến pháp của vương quốc 15.000 dân nhưng không ai sinh sống này loại trừ đàn ông khỏi ngai vàng. Do đó, vương quốc này không có vua, chỉ có nữ hoàng mà thôi.
Khách du lịch rất được chào đón đến vương quốc 15.000 dân. Họ còn khuyến khích bạn tranh tài trong các bộ môn thể thao truyền thống được tổ chức nơi đây. Đua đá là một trong những bộ môn phổ biến nhất ở đây.
Chỉ có nữ hoàng cai trị nơi đây
Bạn chỉ cần đá một hòn đá lớn bên bờ biển và đợi xem nó có lăn qua được bãi lởm chởm xuống đến mép nước biển hay không. Nếu như hòn đá của bạn đi xa nhất, bạn sẽ thắng cuộc. Hoạt động này được đánh giá là khá chậm.
Thật độc đáo phải không, một vương quốc 15.000 dân nhưng lại không có người dân định cư ở nơi đây. Bạn có thể đến đây du lịch vào bất cứ thời gian nào trong năm.
