'Con đường nhún nhảy' độc nhất vô nhị ở Trung Quốc

Du khách không khỏi ngỡ ngàng trước "Con đường nhún nhảy" nằm giữa không nhan trùng trùng điệp điệp độc nhất thế giới tại Trung Quốc.

Trung Quốc từ lâu đã hút hồn các tín đồ du lịch bởi vẻ đẹp thiên nhiên thuộc hàng

Trung Quốc từ lâu đã hút hồn các tín đồ du lịch bởi vẻ đẹp thiên nhiên thuộc hàng "cực phẩm" trên thế giới. Bên cạnh những điểm tham quan đã quá nổi tiếng, còn đó rất nhiều toạ độ mà người nước ngoài chưa chắc biết có mặt tại quốc gia này. Điển hình là "con đường nhún nhảy" kỳ lạ này.

Được biết, đoạn đường tuyệt đẹp này nằm trong công viên rừng quốc gia Tiên Nữ Sơn (Fairy Mountain) ở làng Song Hà, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Nơi đây nằm ở bờ bắc sông Ngô Giang, cách trung tâm thành phố khoảng 180km và đã được UNESCO công nhận như Di sản thiên nhiên của thế giới.

Được biết, đoạn đường tuyệt đẹp này nằm trong công viên rừng quốc gia Tiên Nữ Sơn (Fairy Mountain) ở làng Song Hà, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Nơi đây nằm ở bờ bắc sông Ngô Giang, cách trung tâm thành phố khoảng 180km và đã được UNESCO công nhận như Di sản thiên nhiên của thế giới.

"Con đường nhún nhảy" trong công viên Tiên Nữ Sơn thực chất là một đoạn đường cao tốc nối giữa Trạm Thảo Nguyên và Trạm Trường Đua Ngựa.

Để đến được đây, du khách phải ngồi xe lửa trong công viên và dừng chân tại trạm thứ 2, sau đó tiếp tục đi bộ thêm 300m là tới được đoạn đường đẹp nhất gần Ga Trường Đua.

Để đến được đây, du khách phải ngồi xe lửa trong công viên và dừng chân tại trạm thứ 2, sau đó tiếp tục đi bộ thêm 300m là tới được đoạn đường đẹp nhất gần Ga Trường Đua.

Con đường này có rất nhiều dốc thoải nối tiếp nhau, vô tình tạo nên khung cảnh đẹp như một dải lụa uốn lượn giữa cánh đồng cỏ.

Con đường này có rất nhiều dốc thoải nối tiếp nhau, vô tình tạo nên khung cảnh đẹp như một dải lụa uốn lượn giữa cánh đồng cỏ.

Xung quanh đó là cả thảo nguyên xanh rì với những đàn gia súc thong dong gặm cỏ. Khung cảnh bình yên, trữ tình ở đây thu hút rất đông các nhiếp ảnh gia, đoàn làm phim lẫn khách du lịch ghé thăm mỗi ngày.

Xung quanh đó là cả thảo nguyên xanh rì với những đàn gia súc thong dong gặm cỏ. Khung cảnh bình yên, trữ tình ở đây thu hút rất đông các nhiếp ảnh gia, đoàn làm phim lẫn khách du lịch ghé thăm mỗi ngày.

Từ trung tâm thành phố Trùng Khánh, bạn có thể tự lái ô tô hoặc đi tàu hoả đến quận Vũ Long, sau đó tiếp tục bắt xe buýt tới công viên Tiên Nữ Sơn trên quãng đường dài khoảng 33km. Công viên nổi tiếng này hầu như mở cửa cả ngày với giá vé tham quan là 50 tệ/người (khoảng 167k). Còn nếu muốn trải nghiệm tàu lửa, bạn phải bỏ ra 25 tệ (khoảng 83k).

Từ trung tâm thành phố Trùng Khánh, bạn có thể tự lái ô tô hoặc đi tàu hoả đến quận Vũ Long, sau đó tiếp tục bắt xe buýt tới công viên Tiên Nữ Sơn trên quãng đường dài khoảng 33km. Công viên nổi tiếng này hầu như mở cửa cả ngày với giá vé tham quan là 50 tệ/người (khoảng 167k). Còn nếu muốn trải nghiệm tàu lửa, bạn phải bỏ ra 25 tệ (khoảng 83k).

Bài liên quan