Con đường xuyên biển miền Trung đã xuất hiện trở lại, đi ngay kẻo lỡ
Biển luôn có sức hút kì lạ đối với du khách. Ngoài những bờ biển xanh cát trắng, du lịch biển miền Trung còn có 3 con đường giữa biển được khách du lịch cực ưu ái.
Những bãi biển miền Trung vẫn luôn mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, với thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Nơi đây luôn thu hút lượng lớn khách du lịch bởi sự thoáng đãng của không gian mà nó mang lại. Biển ở miền Trung không hiếm, nhưng ít có nơi nào có được con đường giữa biển đẹp như đảo Điệp Sơn, đảo Yến và đảo Nhất Tự Sơn. Chụp ảnh tắm biển đã vô cùng quen thuộc, vì thế trend check in với con đường giữa biển khiến du khách thích thú.
Đảo Điệp Sơn
Đây quả là một món quà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Ảnh: tranthanhtuu
Du lịch biển miền Trung chắc hẳn không thể bỏ lỡ đảo Điệp Sơn. Điệp Sơn không chỉ nổi tiếng với làn nước xanh màu trời mà còn vì nơi đây xuất hiện con đường trắng xóa giữa biển. Con đường cát này có chiều dài khoảng 700m, nối liền 3 hòn đảo với nhau. Mỗi khi thủy triều rút xuống, con đường đi bộ này sẽ hiện ra với vẻ đẹp dịu dàng của bờ cát trắng mịn. Giữa phông nền màu xanh đại dương, con đường cát trắng điểm xuyết tạo nên một bức tranh thiên nhiên kì vĩ và nghệ thuật.
Ta có thể cảm nhận dưới chân là dải cát trắng mịn màng, xung quanh là đại dương bao la. Ảnh: lamxu192
Thời gian lý tưởng nhất để check in con đường giữa biển này là từ 6 – 10 giờ sáng. Lúc này nắng không quá gay gắt, dễ dàng để bạn bắt được những khoảnh khắc lung linh. Những bức ảnh xinh đẹp check in tại đây luôn khiến du khách cảm thấy con đường nhỏ hiện lên như một dải lụa trắng giữa mênh mông sóng biển xanh ngát, thơ mộng. Một con đường không quá dài nhưng đủ xinh đẹp để dẫn lối vào trái tim của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.
Con đường này chỉ “lộ mặt” hoàn toàn khi thủy triều rút. Ảnh: Cường Khỉ
Đảo Yến (Hòn Nội)
Một trong những nơi sở hữu con đường giữa biển được dân tình săn đón chính là Đảo Yến thuộc vịnh Nha Trang. Không chỉ được thiên nhiên ban tặng làn nước biển trong xanh, hòn đảo đẹp với thiên nhiên đa dạng, Đảo Yến (Hòn Nội) còn có được con đường giữa biển thu hút ánh nhìn. Điểm đặc biệt của con đường giữa biển thuộc đảo Yến chính là nó còn là đường ranh giới chia đôi mặt biển thành hai bãi tắm. Chính vì thế, bãi biển của đảo Yến còn được biết với tên gọi bãi tắm đôi.
Giữa trưa khi những tia nắng lấp lánh rọi chiếu xuống mặt biển càng làm rõ con đường giữa đại dương xanh biếc mênh mông. Ảnh: vietravel.com
Nhìn từ trên cao, bạn sẽ thấy màu trắng của cát nổi bật giữa màu xanh ngọc bích của đại dương. Kể cả khi thủy triều dâng lên, con đường giữa biển vẫn không bị nước vùi lấp, vì nó được hình thành từ cát và cả xác san hô. Đã đến với đảo Yến, bạn nhất định đừng quên check in con đường giữa biển này. Bí kíp dành cho các tín đồ sống ảo chính là đầu tư chụp ảnh vào sớm mai hoặc chiều hoàng hôn, để có được bức ảnh khiến người xem trầm trồ.
Check in sống ảo thả ga với nhiều góc độ. Ảnh: Phương Ly
Đảo Nhất Tự Sơn
Không quá rầm rộ như những hòn đảo khác ở miền Trung, đảo Nhất Tự Sơn của Phú Yên cũng là một tọa độ sống ảo tuyệt vời với con đường giữa biển. Điểm khác biệt của con đường này chính là kéo dài từ đất liền ra thẳng ngoài đảo. Sự xuất hiện của nó phụ thuộc vào lúc thủy triều xuống, khi con đường xuất hiện hòn đảo này như được khoác lên một vẻ đẹp mới.
Khung cảnh tưởng chừng như trong mơ. Ảnh: chudu24.com
Nhất Tự Sơn thuộc vịnh Xuân Đài, xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, cách trung tâm khoảng 50 km. Tuy khá xa nhưng khách du lịch biển miền Trung sẽ hài lòng với khung cảnh và không khí nơi đây mang lại. “Dải lụa trắng” của Phú Yên đã góp phần giúp du lịch nơi đây càng thêm nổi bật, thu hút nhiều lượng khách đến tham quan hơn. Cùng với điều đó, xung quanh khu vực này cũng đã xuất hiện các khu du lịch nhỏ, hàng quán trên đảo nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống của du khách.
Con đường nối dài đến đảo. Ảnh: quynhonme.vn
Đảo Điệp Sơn, đảo Yến và đảo Nhất Tự Sơn là một trong những gợi ý thú vị dành cho những ai muốn thêm gia vị cho chuyến du lịch biển miền Trung của mình. Với vẻ đẹp hoang sơ không kém phần thơ mộng, những con đường giữa biển này không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn tuyệt vời để sống ảo.

