Con gái bị bạn bè 'tảy chay' vì mẹ cho mang cặp sách hàng hiệu đi học
Chỉ vì một chiếc cặp sách đắt tiền mà ngay những ngày đầu đi học, con gái đã bị bạn bè xa lánh khiến người mẹ vỡ òa.
Một cô bé tên là Hinh Nhã, sinh ra tại một gia đình khá giả ở Trung Quốc, được biết em có bố và mẹ là người xuất thân từ những gia tốc kinh doanh khét tiếng. Cũng vì thế mà em đã được tận hưởng cuộc sống thượng lưu và sự chăm sóc đặc biệt từ khi còn nhỏ.
Bố mẹ của em rấy coi trọng việc học, qua tìm hiểu hai bố mẹ đã quyết định cho em học một trường mẫu giáo công lập tốt nhất thành phố, Mẹ của em cũng trực tiếp đưa đón con mỗi ngày khi đến trường.

Nhưng vấn đề đã xảy ra ngay khi Hinh Nhã đi học được mấy ngày, đáng lẽ lẽ trẻ con đi học sẽ làm quen và kết bạn khá nhanh, những đứa trẻ khác đều nhanh chóng có nhóm chơi và tụ tập với nhau sau mỗi giờ tan học. Nhưng con gái Hinh Nhã thì lại không như vậy, cô bé lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình.
Ban đầu, người mẹ này đã cho rằng con gái chưa quen với môi trường mới nên rụt rè, vài ngày nữa thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Tuy nhiên đến một hôm khi đón bé về, cô bé đã chạy đến với mẹ khóc nức nở, người mẹ này đã vô cùng hốt hoảng.

Cô bé đã rất tủi thân kể lại với mẹ về việc ở lớp không có ai nói chuyện hay chơi cùng với bé, thậm chí một số hoạt động tập thể cũng không có bé nào chịu chung nhóm với Hinh Nhã và cô giáo buộc phải sắp xếp người chung đội với bé.
Sau khi nghe lý do từ con gái, cô đã trở nên tức giận và lập tức tìm gặp cô giáo. Cô giáo có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng nói rõ về hành động cô lập Hinh Nhã của các bạn học khác. Cô giáo cho biết, nguyên nhân đến từ chiếc cặp mà mẹ Hinh Nhã cho con mang đến lớp. Hóa ra là cô giáo đã thực sự nghe thấy các phụ huynh khác trong lớp xì xào với nhau rằng cặp học sinh của Hinh Nhã là hàng hiệu xa xỉ, chỉ riêng chiếc cặp này đã có giá hàng chục nghìn tệ, tức là vài chục triệu tiền Việt Nam. Do đó, các phụ huynh này đã dặn con mình rằng đừng đến gần hay tiếp xúc với cô bé vì sợ con mình sẽ gặp chuyện nếu chiếc cặp đắt tiền trên trầy xước, hỏng hóc,...
Điều này làm mẹ của Hinh Nhã vô cùng ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ đến việc này và chỉ đơn giản tìm mua cho con một chiếc cặp đẹp để đến lớp. Ấy vậy mà lại khiến con bị cô lập và không có bạn để chơi. Lúc này, cô mới nhận ra rằng, ở môi trường tập thể, nên giúp con làm sao hòa nhập với bạn bè chứ đừng nên "chơi trội", điều này rất dễ đưa trẻ vào tình trạng bị tách biệt với đám đông.
