Con gái diễn viên Hoàng Yến lên tiếng trong họp báo về việc mẹ bị hành hung

Con gái diễn viên Hoàng Yến bất ngờ xuất hiện tại họp báo, lên tiếng về việc mẹ bị chồng cũ hành hung.

Chiều ngày 25/6, diễn viên Hoàng Yến đã tổ chức họp báo để nói về sự việc bị chồng cũ hành hung tại quán ăn ngày 22/6 vừa qua. Cụ thể, ngày 22/6 một đoạn clip về việc nữ diễn viên Về Nhà Đi Con đã bị người chồng thứ tư hành hung, đe dọa tại một quán ăn ở Hà Nội đã lan truyền khắp mạng xã hội khiến CĐM hoang mang, phẫn nộ.

saostar-chdv346w5b4lq5m1

Chia sẻ tại buổi họp báo nữ diễn viên cho biết rằng mình đã bị gãy xương mũi sau sự việc. Hiện tại, cô đang chuẩn bị giám định thương tật để có thể làm việc với cơ quan chức năng và làm bằng chứng xử lý vụ việc.

Trong buổi họp báo không chỉ có sự xuất hiện của diễn viên Hoàng Yến mà còn có sự xuất hiện của con gái Hoàng Yến là Dương Mạc Yến My để chia sẻ về những cảm xúc sau khi sự việc đã xảy ra vừa qua.

saostar-quc5fs8zoq4sab54

Cô chia sẻ về câu chuyện mẹ mình bị hành hung khiến CĐM xôn xao: "Em cảm thấy sợ lắm nhưng vẫn phải cười... Cảm xúc của em như thế nào không quan trọng bằng việc mẹ và các em của em thế nào. Mình rất sợ vì lúc nào cũng bị dọa này, dọa nọ, rất lâu rồi chứ không phải mới hiện tại".

Yến My còn lý giải nguyên nhân dẫn đến sự việc của mẹ cô ngày hôm trước: "Nguyên nhân là do mẹ em. Mẹ em sắc xảo, thông minh, lanh lợi, biết rất nhiều chuyện nhưng trong tình yêu thì lại không. Thế nên một bài học tình yêu nữa đã xảy ra với mẹ em".

"Trong đoạn clip chú ấy có bảo 'tao chưa đánh mày đúng không' nhưng đó không phải sự thật. Dĩ nhiên ngồi đây để nói về điều này thì cũng không hay cho lắm. Mẹ em từng nhiều lần bị tát, cầm dao dọa nạt. Trước mặt mọi người, trước mặt các em nhưng chú ấy vẫn dùng những từ ngữ rất thô tục, không thể nào diễn rả được". Con gái Hoàng Yến chia sẻ về sự việc của mẹ.

saostar-6rtbp3f2sg6nkjlp

Tuy có phần phẫn nộ và buồn về việc của mẹ mình, nhưng khi hỏi về việc sẽ làm gì sau sự việc kể trên thì Yến My cũng chia sẻ rằng bất kỳ đứa con nào thấy mẹ bị hành hùng mà không muốn giết người đó cả nhưng bản thân cô bé là một người có học, có ý thức nên biết mình không thể làm như thế, đó không phải là con người.

Cũng nhân cơ hội này, Yến My đã nhắn gửi đến người đàn ông mà mẹ mình từng coi là cuối cùng: "Sau tất cả, mình chỉ mong bình yên mà thôi. Mong bằng một cách nào đó, nếu có thể thì mong chú hãy nhìn lại, hãy thôi đổi và nhìn lại những ngày tháng đẹp đẽ đã qua. Dù gì đi chăng nữa, chúng ta cũng đã từng là một gia đình. Chú đã từng nói với cháu là từ bây giờ hãy để chú bảo vệ cho mẹ, cháu và các em nhé. Lúc đó cháu có trả lời chú là chủ chỉ cần lo cho mẹ cháu thôi, còn các em cứ để cháu lo, còn khi nào chú mà không lo được cho mẹ cháu nữa thì cháu sẽ lo.

Cảm ơn chú vì những ngày tháng vừa qua đã làm cho mẹ cháu vui. Mong những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với chú, mẹ cháu và tất cả mọi người. Cũng trong khoảng thời gian vừa qua, đôi lúc cháu cũng hơi nóng tính, cọc cằn nên đôi khi cũng làm chú tổn thương, cháu xin lỗi chú rất nhiều".

Bài liên quan