Con ốm không còn tiền chữa trị, chồng trẻ bất lực đành ra đường ôm biển "bán vợ cứu con"
Vét cạn tiền của nhưng bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm, tới bước đường cùng người bố ôm biển “bán vợ cứu con” cầu cứu sự trợ giúp từ người đi đường.
Công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ không gì có thể sánh bằng, họ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con cái. Nhất là khi chứng kiến con mình lâm bệnh, nhìn con phải chịu đau đớn bao nhiêu thì lòng cha mẹ nóng như lửa đốt bấy nhiêu. Câu chuyện cảm động về tình cha dành cho con được kể tới dưới đây là một minh chứng thuyết phục cho nhận định trên.
Người đàn ông ôm tấn biển "bán vợ cứu con" thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.
Anh Zhang Kun (27 tuổi) đã kết hôn và có một cô con gái 4 tuổi không may mắc bệnh u nguyên tủy bào. Dù hoàn cảnh không mấy dư giả, thế nhưng hai vợ chồng anh Zhang Kun vẫn cố gắng gom góp tiền bạc để chạy chữa cho con. Thế nhưng, chi phí điều trị bệnh có thể lên đến 200.000 NDT (tương đương hơn 600 triệu đồng). Trong khi cả gia đình chỉ biết trông chờ vào những đồng lương ít ỏi mà anh Zhang Kun kiếm được nhờ nghề công nhân. Điều này khiến cho kinh tế gia đình ngày càng rơi vào túng quẫn kể từ ngày con bị bệnh.
Được biết, toàn bộ số tiền tiết kiệm cũng như vay mượn được từ người thân, bạn bè cũng đã được hai vợ chồng dùng để chữa bệnh cho con. Không đành lòng nhìn con vật vã với những cơn đau hoành hành, cả hai vợ chồng anh Zhang Kun bèn nghĩ cách ra đường để khơi dậy lòng thương người của xã hội với hy vọng "còn nước còn tát".
Điểm đáng chú ý hơn cả chính là cách cầu cứu kỳ lạ mà cặp vợ chồng nghèo này đã làm khiến nhiều người không khỏi tò mò. Theo đó, người dân đi đường bất ngờ khi thấy một người đàn ông cầm biển "bán vợ cứu con", đứng kế bên là một người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng toát như cô dâu. Đặc biệt, cả hai đều trưng ra bộ mặt rầu rĩ và đầy tâm sự.
Thì ra, vợ chồng anh Zhang Kun không còn đồng nào để con được hóa trị. Thoạt đầu, anh định đi xin tiền nhưng sợ mọi người nghĩ anh sức dài vai rộng như vậy mà đi ăn xin nên đành nghĩ ra việc cầm tấm biển “bán vợ cứu con” đứng bên vệ đường. Thế nhưng, mọi chuyện đã đi theo một hướng chẳng thể ngờ khi cả hai ngày càng nhận được nhiều sự chú ý và cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ.
Những tưởng việc "rao bán" vợ sẽ giúp vợ chồng anh thu hút được nhiều sự chú ý từ người đi đường và lay động được lòng thương cảm của họ. Ngờ đâu, vợ chồng anh Zhang Kun chẳng thể lường trước những hậu quả về sau.
Không còn tiền hóa trị cho con, hai bố mẹ đành nghĩ ra cách kiếm tiền cực độc.
Trước đó, trên mạng xã hội từng gặp nhiều trường hợp tương tự khi cha mẹ nghèo cùng đường lỡ bước không thể kiếm đâu ra tiền để cứu con nên làm những hành động gây xôn xao dư luận. Điển hình như câu chuyện về cặp vợ chồng ra đường đóng giả làm bò, ăn cỏ để xin quyên góp cứu con bệnh nguy cấp. Hay trường hợp người cha ra đường bán “cái ôm” để đổi lấy vài bạc lẻ cứu con bị bệnh máu. Vụ việc ngay sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thương cảm và người cha đã nhận được số tiền quyên góp hơn 160 ngàn NDT (gần 600 triệu đồng).
Như vậy, qua câu chuyện về người đàn ông "rao bán" vợ để cứu con có thể thấy rằng khi bạn gặp khó khăn trắc trở, hay khi cả thế giới quay lưng với bạn, thì cha mẹ vẫn luôn ở bên che chở bạn, vỗ về bạn. Thời gian có thể làm thay đổi lòng người, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi tình yêu cha mẹ dành cho bạn.
Chính vì vậy, hãy luôn yêu thương cha mẹ của chúng ta, hãy luôn ở bên họ, dành nhiều thời gian với họ, chăm sóc họ nhiều hơn, đừng để bất kỳ sự hối hận nào cho bản thân, đừng chờ đợi cho đến một ngày họ biến mất, bạn phải hối tiếc vì không đủ yêu thương!
