Con phải nghỉ học sớm vì dịch Covid không có ai trông, mẹ địu con đi ship hàng kiếm sống

Nhìn cảnh chị shipper đưa con theo giao hàng vì không có ai trông do nghỉ học sớm khiến ai cũng thương xót.

Những ngày qua, dịch Covid quay trở lại với cộng đồng đã khiến cuộc sống của nhiều người đảo lộn. Để đảm bảo an toàn, một số địa phương đã cho học sinh nghỉ học sớm ăn tết. Điều này cũng một phần gây khó khăn cho những gia đình có con nhỏ nhưng phải lao động kiếm sống mưu sinh. Mới đây trong một diễn đàn đã chia sẻ hình ảnh người mẹ địu con đi ship hàng cùng khiến nhiều người xúc động. Qua đó, chị T.Y có book dịch vụ giao đồ ăn nhanh qua app và rất bất ngờ khi thấy shipper giao hàng là nữ. Điều đáng chú ý hơn là shipper này mang theo cả con nhỏ bên mình. Câu chuyện như sau:

Trưa nay em chán cơm, qua now book nem lụi về ăn, book đúng 1 tài xế nữ . Thật ra trước giờ em ấn tượng vs ship là nữ lắm, vì thấy các chị chịu vất vả giỏi thật (em nghĩ nam thì đỡ hơn ạ). Nhưng không có gì đáng nói khi ship đến thì thấy cảnh này.

Đứa bé ngồi ngủ ngoan trên xe mẹ, em có hỏi sao mang cả con đi thế, thì chị bảo dịch bé được nghỉ ở nhà không có ai trông (em quên mất là bé nhà em cũng được nghỉ từ hôm nay). Rồi có hỏi thêm chị mang bé đi cả ngày luôn à, thì chị bảo uh.

Nghe xong thấy động lòng quá mọi người ạ. Em cũng có con nhỏ, nhìn bọn trẻ theo ba mẹ đi kiếm ăn mà thấy tộ

shipper-cho-con-1

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ cảm xúc cũng không quên để lại lời động viên tới hai mẹ con:

“Thương quá, mong sớm ngày hết dịch”.

Nghề shipper cực khổ lắm, hy vọng sau khi xem những hình ảnh này những kẻ thích bom hàng sẽ bớt tạo nghiệp"

Chú shipper trung niên mang theo con nhỏ nằm lọt thỏm trong giỏ hàng khiến ai nhìn cũng xót xa.

Chú shipper trung niên mang theo con nhỏ nằm lọt thỏm trong giỏ hàng khiến ai nhìn cũng xót xa.