Con trai 60 tuổi mắc bệnh tâm thần đánh cha ruột tử vong
Theo nhận định ban đầu, người con bất ngờ phát bệnh nên đã ra tay tấn công cha ruột của mình.
Ngày 15/4, Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ TP HCM đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn.
Nạn nhân là ông N.T.Đ. (85 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), sống tại một căn nhà kinh doanh thuốc tây trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Còn nghi phạm là con trai ruột của nạn nhân, tên là N.K. (khoảng 60 tuổi) có tiền sử mắc bệnh về thần kinh.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh:NP)
Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân đang ngủ thì nghe tiếng la hét, kêu cứu trong tiệm thuốc tây nói trên.
Khi chạy qua thì thấy anh K. đang cầm ghế inox tấn công ông Đ. ở phòng khách. Do nghi phạm quá hung hăng nên không ai dám vào can ngăn, người cha sau đó bị đánh nằm bất động ở hiện trường.
Nhận tin báo của người dân, Công an phường Trung Mỹ Tây đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, khống chế người con trai đưa về phường, đồng thời đưa người cha đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Công an quận 12 đã đến lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.
Được biết, người con trai sống ở Thanh Hoá, mới vào Sài Gòn được ít ngày.
Nhận định có thể rạng sáng nay, người con phát bệnh nên đã ra tay tấn công cha ruột.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Trước đó, vào ngày 12/4, một vụ án mạng đãxảy ta tại tại một phòng trọ, thuộc phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên. Theo đó, cháu trai có tiền sử tâm thần dùng chày đánh chết bà ngoại do bị la mắng.
Nạn nhân tử vong được xác định là bà Trần Thị Liếp (76 tuổi, quê An Giang) có tiền sử bị bệnh tai biến đã khoảng 4 năm nay nên không đi lại được.
Sáng xảy ra sự việc con gái bà mua đồ ăn sáng để sẵn rồi đi làm. Sau khi ăn xong bà Liếp nằm xem tivi thì Đào Văn Thum (32 tuổi, cháu ngoại bà Liếp) từ trên gác bước xuống. Lúc này bà Liếp hướng mắt về cháu nói những câu gì không rõ.
Nghĩ bà la mắng mình, đứa cháu trai liền ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi xô bà xuống đất. Sau đó, đối tượng dùng một chày gỗ đánh vào sau cổ bà ngoại. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên thất thanh vài tiếng rồi bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.
