Công an đến nhà Ngọc Trinh làm việc sau sự việc mất trộm kinh hoàng
Công an đến nhà Ngọc Trinh điều tra sự việc mất trộm, sự việc đang được điều tra làm rõ.
Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh công an đang ở nhà Ngọc Trinh để điều tra sự việc mất trộm thu hút nhiều sự chú ý. Đúng như những gì "nữ hoàng nội y" chia sẻ, cô đã báo án và đang được điều tra.Ở một căn biệt thự khá rộng với nhiều cửa ra vào, Ngọc Trinh khó tránh khỏi lúc mất cảnh giác và để trộm biết được sơ hở của chủ nhà. Các chiến sĩ công an đang xem cửa ra vào những nơi được cho là trộm đã đi qua đó để đột nhập vào nhà.


Từ trình báo của Ngọc Trinh, Công an TP Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera trong khu biệt thự của Ngọc Trinh và các tuyến đường xung quanh để làm rõ vụ trộm. Ảnh: Internet
Sau sự việc trên,Ngọc Trinh đăng status trấn an cư dân mạng, cô cho biết mình hiện đã ổn: "Trinh ổn rùi nha. Sự việc lần này cũng là 1 bài học cho sự chủ quan của Trinh, bây h thì Trinh đã tăng cường thuê bảo vệ chuyên nghiệp cũng như lắp tất cả hệ thống báo động chặt chẽ để tránh ko xảy ra những sự việc như hôm qua nữa. Đồng thời những tài sản quý giá cũng đã được chuyển đến 1 nơi khác an toàn hơn. Cám ơn mọi người đã hỏi thăm và quan tâm Trinh”.
Buổi tối hôm xảy ra vụ việc, Ngọc Trinh nghe tiếng động phía dưới nhà nên chạy xuống kiểm tra thì phát hiện đối tượng đã lên xe tẩu thoát. Kiểm tra tài sản, Ngọc Trinh phát hiện mất bộ sưu tập đồng hồ có giá trị khoảng 13 tỷ đồng.Được biết, căn biệt thự của Ngọc Trinh bị trộm ghé thăm được Ngọc Trinh xây nhiều năm trước với trị giá hơn 2 triệu USD. Ngọc Trinh được biết đến với thú sưu tập đồng hồ hàng hiệu và nhiều loại hàng hiệu khác với giá vài trăm đến nhiều tỷ đồng mỗi chiếc.

Hiện tại để lấy lại tinh thần, Ngọc Trinh cùng hội bạn thân đã tổ chức đi du lịch Đà Lạt để giải khuây. Ảnh: Internet

Việc còn lại đang chờ công an điều tra và xử lý. Ảnh: Internet
Người đẹp cũng khẳng định:“Nếu không phải cái hộp đựng đồng hồ bị hư, két mới thì chưa về, thì chắc…nó bê nguyên cái hộp đi rồi lúc đó thì phải là 20 cái chứ ko phải là 15 nữa. Là đống hay xài tui để ở ngoài vì hộp nó hư đó.
Cái khúc thằng trộm, qua loa là nó vào nhà, lúc nghe sột soạt là tui nghi rồi, mà sợ manh động nó lại manh động hơn nên chỉ dám nằm im quan sát, nó khua đèn flash điện thoại quanh phòng tui, xuyên qua rèm, là tui nhột lắm rồi. Cái cảm giác lạnh hết cả sống lưng nhưng toát mồ hôi toàn thân, muốn la lên mà cứng đờ lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm, đến giờ vẫn ko thấy hay và ko mong trải nghiệm lại thêm 1 lần nào nữa".

