Công an vào cuộc làm rõ vụ người đàn ông cầm súng thị uy ở Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Công an đã mời người đàn ông dùng súng để giải quyết mâu thuẫn lên làm việc và phát hiện ra khẩu súng trên chỉ là...một khẩu súng nhựa.

Ngày 8/10 vừa qua, Công an xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đoạn clip của người dân ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm “khẩu súng” lên đạn thị uy trước một căn nhà trên đường Trung Mỹ, Tân Xuân, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn khiến người dân sợ hãi. Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an xã trung Chánh đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hóc Môn xử lý…

Trước đó, vào ngày 7/10, một đoạn video clip dài hơn 2 phút đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay, quần tây, đeo túi chéo trước ngực đã rút khẩu “súng ngắn” sau lưng quần ra rồi lên đạn đi vài bước rồi nhét khẩu súng ngược lại lưng quần. Sau đó người đàn ông này tiếp cận một căn nhà gần đó với thái độ khó chịu. Đoạn video đã khiến người dân rất quan tâm, thu hút được nhiều bình luận và chia sẻ.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra ngày 3/10 ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Người bị người đàn ông trên “rút súng đe dọa” là bà N.T.D (1962) và em gái là N.T.T. (1968). Nguyên nhân bắt nguồn từ sự mâu thuẫn giữa chị em bà T và người bạn gái (ở sát vách nhà bà D) của người đàn ông trong clip. Ngày 3/10, bà D cùng bà T đang buôn bán thì người đàn ông này tìm đến đập bàn và chửi bới khiến bà D và em gái hoảng hốt. Bà D lấy điện thoại ra ghi hình thì bị người đàn ông này “rút súng” ra đe dọa như trên. Thấy vậy chị em bà D sợ hãi chạy vào nhà đóng cửa lại, không dám ra ngoài và nhanh chóng báo với Công an. Công an xã Trung Chánh sau đó đã có mặt ghi nhận sự việc. Thấy vậy, người đàn ông trên đã rời đi.

Bước đầu người đàn ông tên L (ngụ Củ Chi) được mời lên trụ sở Công an làm việc. L khai làm bảo vệ và khẩu súng trên là…súng nhựa. Công an huyện Hóc Môn hiện vẫn đang thụ lý vụ việc.

Bài liên quan