Công viên Hitachi Seaside: Thiên đường của các loài hoa đẹp
Công viên hoa Hitachi Seaside được ví như thiên đường của tất cả những người yêu hoa với những cánh đồng hoa đầy màu sắc và hương thơm rực rỡ quanh năm.
Công viên hoa Hitachi Seaside hay còn công viên ven biển Hitachi toạ lạc tại thành phố Hitachinaka, quận Ibaraki, Nhật Bản. Nơi đây có diện tích khoảng 190 ha nằm ngay bên cạnh bãi biển Ajigaura nên vừa có phong cảnh đẹp vừa sở hữu không khí vô cùng trong lành và thoáng mát.
Vẻ đẹp khiến bất cứ trái tim nào cũng phải rung động
Vào Thế chiến thứ 2, công viên hoa này vốn là nơi phi công Mỹ tập ném bom. Mãi đến năm 1973, khu vực này được trao trả lại cho chính phủ Nhật và được xây dựng thành công viên Hitachi ngày nay và trở thành điểm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch ghé thăm mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới.
Nơi đây thu hút lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới
Nơi đây sở hữu rất nhiều ngọn đồi, mỗi ngọn đồi được trồng các loại hoa khác nhau, thay phiên khoe sắc suốt 4 mùa trong năm. Đặc biệt nơi đây còn nuôi trồng và chăm sóc loài hoa nemophilas - loài hoa năm cánh màu xanh trong suốt vô cùng xinh đẹp. Trong mùa xuân, hơn 4,5 triệu cây hoa nemophilas xanh sẽ đua nhau nở rộ trong công viên tạo nên cảnh đẹp "độc nhất vô nhị" không nơi đâu có được.
Biển hoa hoa nemophilas độc nhất vô nhị tại công viên Hitachi
Nếu tới Hitachi vào mùa xuân, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi sắc vàng đỏ của những bông hoa thủy tiên sáng chói cả một khu đồi. Đây cũng là thời điểm hoa tulip rực rỡ nhất. Tại đây có đến hơn 170 loại tulip khác nhau với đủ kích cơ, màu sắc tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng.
Biển hoa Tulip đầy màu sắc không kém cạnh gì công viên hoa ở Hà Lan
Vào mùa hè, công viên Hitachi tràn ngập sắc xanh của những bụi kokia bao trọn cả một một đồi, đây cũng là lúc những đồi hoa hồng và anh túc nở rộ không kém tạo nên bức tranh đầy màu sắc.
Đồi kokia với một sắc màu tươi xanh
Bước sang thu, đồi kokia xanh tươi ngày vào đã chuyển sang màu đỏ rực một cách đầy diệu kỳ. Những đồi hoa Cosmos cũng đua nhau trổ bông với đủ sắc trắng, tím, vàng, cam, đỏ giúp công viên Hitachi rực rỡ hơn bao giờ hết.
Công viên hitachi bước sang thu
Mùa đông, thời tiết Nhật Bản siêu lạnh nhưng không bởi vì vậy mà công viên hoa Hitachi bị kém sắc, trái lại nó vẫn vô cùng tươi tắn và tràn đầy sức sống bởi sắc màu hoa lily, bách nhật, hoa chuông xanh, hoa oải hương…
Sắc tím của hoa oải hương như làm xua tan đi cái lạnh của Nhật Bản mùa đông
Đặc biệt đến công viên Hitachi bạn còn có cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như đu quay khổng lồ từ độ cao 100 mét, các trò chơi dưới nước tại Water Plaza, khám phá mê cung… hoặc trải nghiệm mua sắm, ẩm thực tại các nhà hàng, quầy bán đồ lưu niệm tại đây. Hàng năm, công viên đều tổ chức lễ hội Hanami Nemophila – lễ hội ngắm hoa, đây là dịp rất thích hợp để bạn có thể ngắm nghía thời điểm Hitachi rực rỡ và xinh đẹp nhất đấy nhé.
