Công viên nước Sài Gòn - Chuyện chưa kể về biểu tượng nức tiếng một thời

Saigon Water Park là công viên nước đầu tiên của Việt Nam, gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ. Công viên bỗng dưng âm thầm “biến mất” từ năm 2006 để lại bao tiếc nuối.

Sài Gòn đô hội luôn tràn ngập những địa điểm vui chơi, check-in lung linh đầy sắc màu cuốn hút giới trẻ. Nhưng ít ai trong họ còn nhớ tới công trình Công viên nước Sài Gòn hay còn gọi là Saigon Water Park – vedette một thời, gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ trẻ Việt Nam cũng như người nước ngoài sinh sống nơi đây.

Công viên nước Sài Gòn - nơi chứa đựng kỷ niệm một thời của biết bao thế hệ trẻ. Ảnh: kenh14.vn

Công viên nước Sài Gòn - nơi chứa đựng kỷ niệm một thời của biết bao thế hệ trẻ. Ảnh: kenh14.vn

Công viên nước Sài Gòn đong đầy ký ức tuổi thơ

Với thế hệ 8x và 9x, thậm chí là mấy bạn 2k thì ai ai cũng biết đến cái tên Công viên nước Sài Gòn. Đây được xem là công viên nước đầu tiên của Việt Nam được xây dựng vào năm 1997, nằm bên bờ sông Sài Gòn thuộc địa phận quận Thủ Đức. Sự ra đời của Công viên nước Sài Gòn thời đó như một thỏi nam châm thu hút giới trẻ cũng như người dân Sài thành cũng như trên cả nước. 

Công viên giải trí đình đám một thời này có tổng diện tích là 5 hecta với nhiều trò chơi hấp dẫn trẻ thơ lẫn người lớn như: dòng sông lười, trượt ống xoắn, hố đen (có chiều dài đến 70m, chiều cao lên đến 15m) và các trò chơi có cảm giác mạnh khác. Ngoài ra, đôi khi công viên còn là sân khấu âm nhạc sôi động phục vụ khách tham quan.

Ngày ấy, chỉ với nhiêu đây trò chơi cũng đủ khiến chúng ta thích thú và ao ước một lần được đến nơi đây. Ảnh: Made in Sài Gòn

Ngày ấy, chỉ với nhiêu đây trò chơi cũng đủ khiến chúng ta thích thú và ao ước một lần được đến nơi đây. Ảnh: Made in Sài Gòn

Từ những ngày đầu mới khai trương, công viên trở thành một địa điểm thu hút khách bậc nhất Sài Gòn nhờ vào mô hình có 1-0-2, nhất là lứa tuổi học sinh. Ngày tháng đó, biết bao thế hệ học sinh được nhà trường tổ chức tham quan nơi đây. Không chỉ thế, ngay cả sinh viên, người dân địa phương và khách thập phương ai đến Sài Gòn cũng mong muốn một lần được đến địa điểm nổi tiếng này.

Công viên nước Sài Gòn trong những ngày đầu tiên mở cửa đón khách tham quan. Ảnh: kenh14.vn

Công viên nước Sài Gòn trong những ngày đầu tiên mở cửa đón khách tham quan. Ảnh: kenh14.vn

Những năm sau đó, hàng loạt công viên nước nổi tiếng khác cũng dần được ra mắt ở Sài Gòn như Công viên Đầm Sen, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên nước Đại Dương. Dần dần theo thời gian thì cụm từ “công viên nước Sài Gòn” trở thành cái tên bị lãng quên và trở thành mảnh ký ức bị vỡ vụn của nhiều thế hệ.

Đến năm 2006, công viên nước Sài Gòn bỗng nhiên âm thầm ngừng hoạt động trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Được biết, địa điểm được đóng cửa để phát triển một dự án địa ốc khác.

Đây vẫn luôn là một phần ký ức không thể thiếu trong tuổi thơ rất nhiều người. Ảnh: Facebook.

Đây vẫn luôn là một phần ký ức không thể thiếu trong tuổi thơ rất nhiều người. Ảnh: Facebook.

Mảnh ký ức bị vỡ vụn được ghép nhặt lại

Tưởng chừng như mảnh ký ức bị vỡ vụn đó vĩnh viễn trôi theo dòng nước thì bỗng một ngày Marcel Lennartz - một kỹ sư giám sát điện khi thi công công trình Công viên nước Sài Gòn chia sẻ lại những hình ảnh chưa từng được công bố về công viên nước Sài Gòn.

Trên trang facebook của mình anh chia sẻ:

Vào năm 1997, ở tuổi 26, tôi là kỹ sư giám sát điện cho việc xây dựng công viên nước Sài Gòn ở Thủ Đức. Với đội ngũ đồng nghiệp Việt Nam năng động và sự góp sức của nhiều công ty khác như HBP and Investco, công viên được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng rất cao, vượt xa các công viên khác hiện đang có. Thật không may, giờ nó không còn tồn tại…

Marcel Lennartz - kỹ sư giám sát điện của công trình nổi tiếng này mới đây đã có bài đăng chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc chưa từng được tiết lộ về công viên nước đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: kenh14.vn

Marcel Lennartz - kỹ sư giám sát điện của công trình nổi tiếng này mới đây đã có bài đăng chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc chưa từng được tiết lộ về công viên nước đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: kenh14.vn

Marcel Lennartz tâm sự rằng lần đầu tiên anh đặt chân đến đất nước mến thương Việt Nam vào năm 1992. Với tình yêu con người, đất nước và cảnh đẹp Việt Nam, năm 1995 anh quyết định quay trở lại Việt Nam. Và cho đến giờ anh đã sinh sống và làm việc ở Sài Gòn được 26 năm.

Marcel Lennartz - chàng trai có tình yêu nồng nàn với đất nước và con người Việt Nam. Ảnh: kenh14.vn

Marcel Lennartz - chàng trai có tình yêu nồng nàn với đất nước và con người Việt Nam. Ảnh: kenh14.vn

Những chuyện chưa kể về toạ độ tuổi thơ của bao thế hệ

Men theo dòng ký ức của Lennartz, chúng tôi biết được: "Khi vừa thành lập, công viên bị nhiều người đánh giá là không phù hợp với văn hoá Việt vì tính mạo hiểm trong các trò chơi cũng như vị trí nằm khá xa trung tâm thành phố. Đối với tôi, được đồng hành trong quá trình xây dựng công viên này thực sự là ký ức không thể quên. Dù đến từ nhiều đơn vị, công ty khác nhau nhưng tinh thần teamwork của chúng tôi thật sự rất tuyệt vời. Tất cả đều vì lý tưởng chung: một công viên nước đầu tiên ở Việt Nam hoàn hảo nhất."

Đối với anh, ký ức về các đồng nghiệp cũng không thể nào phai mờ. Dù đến từ nhiều đơn vị, công ty khác nhau nhưng tất cả mọi người đều rất hoà hợp để cùng tạo nên một trong những công viên nước đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: kenh14.vn

Đối với anh, ký ức về các đồng nghiệp cũng không thể nào phai mờ. Dù đến từ nhiều đơn vị, công ty khác nhau nhưng tất cả mọi người đều rất hoà hợp để cùng tạo nên một trong những công viên nước đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: kenh14.vn

"Một khoảnh khắc ấn tượng mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được chính là ngày công viên khai trương và đón khách. Nhìn những người đàn ông trông vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng đến lúc trải nghiệm những đường trượt nước đều la hét thất thanh vì sợ, chúng tôi ai cũng phải bật cười!", nam kỹ sư nhớ lại.

Hình ảnh mà Lennartz nhớ nhất chính là khoảnh khắc những du khách sợ hãi và la hét với trò chơi. Ảnh: kenh14.vn

Hình ảnh mà Lennartz nhớ nhất chính là khoảnh khắc những du khách sợ hãi và la hét với trò chơi. Ảnh: kenh14.vn

Sau khi những lời bộc bạch của Lennartz được chia sẻ trên mạng xã hội thì đã khơi gợi lại mảnh ký ức của rất nhiều người:

- "Một công trình gần như đã bị lãng quên nhưng đã từng là hiện đại bậc nhất."

- "Hồi đó để dành cả tháng trời mới có đủ tiền để được đi công dziên nước chơi. Mà nhiều đứa chơi kỳ, lừa lúc mình nằm thư giãn trên sông lười nó úp phao mình không hà."

- "Hồi nhỏ mà đứa nào được đi Saigon Water Park là như bây giờ được đi Universal bên Singapore luôn đó!"

- "Ôi, cả bầu trời tuổi thơ luôn. Lần đầu tiên được đi là năm lớp 2, thích nhất vẫn là dòng sông lười. Nhớ mãi đi về mẹ nhìn không ra vì... trông không khác gì con tôm luộc."

- "Suốt những năm cấp 1 và cấp 2 trường mình đều tổ chức đi chỗ này, nhớ hồi đó còn có xem cá heo biểu diễn nữa. Chỉ tiếc là những tấm ảnh lúc đi chơi với trường bây giờ không biết lạc ở đâu…"

- "SaiGon Water Park xưa. Công viên nước dữ nhất từ trước đến giờ mình từng đi. Ở Việt Nam chưa có cái nào bằng, chỉ tiếc là bây giờ không còn."

Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ còn lại là kí ức đẹp bị vụn vỡ của nhiều người. Và cứ hễ có dịp được nhìn lại một số hình ảnh hiếm hoi về công viên nước đầu tiên của Việt Nam, không ít người trong chúng ta chắc hẳn càng có lý do tự hào và bồi hồi nhớ về những ký ức xưa cũ từng một thời gắn bó!