Cõng vợ liệt lên núi cao nhất Sơn Đông mỗi năm để ngắm cảnh
Một người chồng ở Trung Quốc đã cõng vợ liệt leo lên ngọn núi cao nhất Sơn Đông mỗi năm một lần, để người phụ nữ có thể ngắm mặt trời lặn.
Người chồng cõng vợ liệt leo núi: Từng bị phản đối, bỏ trốn vì tình yêu
Người chồng tên là Zhang Mingrong đã thực hiện lời hứa với người vợ bị liệt của mình, cô Kong Yan, rằng sẽ đưa cô leo lên ngọn núi cao nhất Sơn Đông mỗi năm một lần bằng cách... cõng cô.
Khi cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò, gia đình Kong đã cực lực phản đối Zhang và tin rằng anh ấy sẽ là gánh nặng cho gia đình họ, vì anh không giàu có và đang chăm sóc một người mẹ tàn tật, cũng như nhiều anh chị em, theo trang South China Morning Post.
Vì tình yêu, cả hai đã quyết định bỏ trốn khỏi nhà vào ban đêm. Khi trèo qua một bức tường để gặp anh Zhang, cô Kong trượt chân và bị thương cột sống, khiến cô bị liệt vĩnh viễn. Từ đó, Kong phụ thuộc vào một người chăm sóc để hỗ trợ cô trong các công việc hàng ngày.
Lúc này, gia đình cô coi Kong như một gánh nặng và đồng ý để Zhang chăm sóc cô. Người chồng được cho là đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình và làm nhiều công việc để hỗ trợ vợ điều trị.
Người chồng cõng vợ liệt leo núi khiến nhiều người chú ý
Cặp đôi cuối cùng cũng kết hôn vào năm 2013. Kong sinh một con trai ngay sau đó và một con gái vào năm 2018. Sau khi sức khỏe của Kong bắt đầu cải thiện, cặp đôi quyết định thực hiện lời hứa mà Zhang đã hứa trước khi vợ chấn thương - leo lên ngọn núi cao nhất Sơn Đông, núi Taishan (núi Thái Sơn) và ngắm hoàng hôn.
Khung cảnh tuyệt đẹp trên núi Thái Sơn
Năm 2017, Zhang quyết tâm đưa vợ lên núi Thái Sơn bằng cách cõng cô trên lưng và cõng Kong trên lưng. Suốt 12 tiếng đồng hồ, hình ảnh hai vợ chồng gắn bó bên nhau gây nhiều chú ý và sự cảm động.
Bị chấn thương đĩa đệm vì cõng vợ liệt leo núi
Chia sẻ trên trang South China Morning Post, Zhang kể về chuyến đi leo núi đầu tiên của họ: “Khoảnh khắc khi mặt trời bắt đầu ló dạng sau những đám mây, từng chút một, rất đẹp và cảm động.”
Cặp đôi tiếp tục truyền thống này từ năm 2019 đến năm 2021, chỉ cho đến khi Zhang bị chấn thương vào năm 2021. Trong khi bế Kong, anh đã bị trượt chân và bị chấn thương đĩa đệm.
Ảnh: People’s Daily人民日报
Zhang nói với tờ South China Morning Post: "Đó có thể là một sự mê tín, nhưng tôi nghĩ rằng cú ngã đó là ngọn núi đã cảnh báo tôi đừng lên đó nữa. Vì vậy, chúng tôi quyết định dừng chuyến hành trình hàng năm lên núi Thái Sơn".
Theo SCMP


