Cụ bà 63 tuổi kể chuyện lấy chồng năm 17 tuổi: Chưa muốn lấy chồng nhưng ai dè gặp trai đẹp nên kết luôn
Trong chương trình 'Tình trăm năm', cô Huỳnh Thị Nghĩa hài hước chia sẻ câu chuyện tình giữa mình và chồng năm 17 tuổi khiến nhiều người dở khóc dở cười.
Trong tập 23 chương trình 'Tình trăm năm', câu chuyện của vợ chồng cô chú Nguyễn Văn Thơm (67 tuổi) và Huỳnh Thị Nghĩa (63 tuổi) sống tại TP.HCM khiến nhiều người xúc động. Cả hai đã kết hôn được 45 năm và có 7 người con.
Cụ bà 63 tuổi kể chuyện lấy chồng năm 17 tuổi
Chú Thơm kể, hai cô chú đã quen biết nhau từ thời chiến, khi chú 10 tuổi và cô 6 tuổi. 2 gia đình cùng chung sống và làm việc với nhau, bố của 2 người thậm chí còn rất thân thiết, thường xuyên qua lại nhậu nhẹt.
Sau đó, nhà chú Thơm có chuyển đi nơi khác sống, 2 người xa nhau mãi tới năm cô Nghĩa 17 tuổi, mẹ chú Thơm lên nhà cô, ngỏ ý muốn cô lấy chú.
Khi ấy, cô gái 17 tuổi nghĩ mình còn nhỏ, nhà lại còn đông em nên chưa muốn lấy chồng. Ba của cô khuyên bảo cô ưng chú vì thấy hai người xứng đôi với nhau. Ba bắt gả, nếu không ưng vẫn phải chịu, ai dè chú Thơm xuống thăm, cô Nghĩa 17 tuổi khi ấy thấy chú đẹp trai quá, bèn ưng ngay.
Chú Thơm cũng nhớ lại thời điểm lên gặp cô Nghĩa lúc ấy, hài hước kể: 'Chú lên đẹp trai quá, bả kết liền'.
Cô Nghĩa hoài niệm lần đầu gặp chồng năm 17 tuổi
Trước khi hai người đến với nhau, chú Thơm kể từng quen với 3-4 cô còn cô Nghĩa chưa từng nắm tay ai cũng chưa từng hôn ai bao giờ. Cái nắm tay đầu tiên của hai người xảy ra ở trong cái chòi, khi chú lên phụ nhà cô làm ruộng.
Sau 7-8 tháng quen biết, cả hai lấy nhau. Dù đã kết hôn được 45 năm nhưng tình cảm của đôi vợ chồng vẫn nồng nàn như ngày nào. Kể cả khi có những lúc cuộc sống khó khăn, vất vả, các con lớn phải nghỉ học nhường cho các em nhỏ hơn đi học, nhưng vẫn không làm phai nhạt đi tình cảm của hai người.
Chú chia sẻ, tính mình nóng nảy có lúc hay nói bâng quơ nhưng may mắn lại gặp được vợ nguội lạnh nên cô chú chưa bao giờ cãi nhau.
Câu chuyện kết hôn của cô chú được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Đúng là mê trai đẹp đã là 'truyền thống' từ thời ông bà ta rồi!
- May quá không lại tiếc đứt ruột.
- Đẹp trai là ưu tiên của mọi thời đại chứ không riêng ai.
- Ép thôi chớ có muốn đâu.
