Cư dân mạng “mắt chữ a”, “mồm chữ o” trước cách xử lý thông minh của cậu bé 5 tuổi khi đi lạc

Câu chuyện khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn bình luận. Các bậc phụ huynh phải thán phục trước khả năng, mà nhiều người không nói ngoa là phi thường của đứa trẻ.

Giáo dục cho trẻ những kỹ năng về đảm bảo sự an toàn là chủ đề cần thiết nhưng hầu hết phụ huynh còn "xem nhẹ". Vì họ cho rằng, phạm vi tiếp xúc hàng ngày của con mình nhỏ, nằm trong tầm kiểm soát và khó mà gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều mối nguy có thể xảy ra. Chẳng hạn như trẻ đi lạc khi cha mẹ đang mải mê mua sắm, không chú ý đến con.

Mới đây, câu chuyện xảy ra Tây An, Hồ Bắc, Trung Quốc đã gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó vào khoảng 10h30 sáng ngày 4/2, một cậu bé 5 tuổi khi đi siêu thị thì lạc mất mẹ. Tuy nhiên cậu bé không hề khóc mà rất bình tĩnh, đi đến cây ATM của một ngân hàng gần đó.

Cậu bé đi vào cây ATM

Cậu bé đi vào cây ATM

Sau đó, cậu nhóc bấm nút chuông thông báo sự cố gần máy rút tiền để nói chuyện với nhân viên ngân hàng. Ngay khi tín hiệu kết nối, cậu bé kể mình bị lạc mẹ và thông báo rõ tình hình. Nắm được thông tin, ngân hàng đã cử người ra đón cậu bé, đồng thời báo với công an và gia đình.

Tìm chuông để thông báo sự cố

Tìm chuông để thông báo sự cố

Bấm

Bấm

Nhân viên ngân hàng đến đón cậu bé thông minh.

Nhân viên ngân hàng đến đón cậu bé thông minh.

Câu chuyện khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn bình luận. Các bậc cha mẹ đều trầm trồ ngợi khen cậu nhóc này quá thông minh. Chẳng những bình tĩnh, cậu bé còn biết cách liên hệ với người khác để nhận được sự giúp đỡ. Một số cư dân mạng Trung Quốc cho biết: "Giỏi thật đó. Tôi đã hơn 20 tuổi còn không biết cây ATM có chức năng đó. Chắc chắn tôi phải truyền lại "mánh" này cho mấy đứa cháu của mình".

Bài liên quan