Cụ ông 91 tuổi vẫn đam mê lượn dù, sống sót thần kỳ khi bị rơi xuống biển tự bơi vào bờ chờ cứu

Câu chuyện khó tin này lại là sự thật, cụ ông chỉ bị xây xát nhẹ sau khi gặp phải tai nạn nghiêm trọng này.

Cụ ông 91 tuổi tên Jos Bots là người Australia. Theo lời kể lại, cách đây vài ngày, cụ ông này đã tới chơi dù lượn tại bãi biển Warriewood, vùng biển phía bắc ở thành phố Sydney, nhưng không may gặp phải tai nạn.

Khi nhận được tin báo cụ ông rơi xuống biển, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã lập tức đến hiện trường và giải cứu thành công cụ ông 91 tuổi này

Khi nhận được tin báo cụ ông rơi xuống biển, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã lập tức đến hiện trường và giải cứu thành công cụ ông 91 tuổi này

Khi bắt đầu cất cánh từ mũi đất gần đó trên chiếc dù lượn, cụ ông 91 tuổi không may va phải một túi khí và mất đà. Cố tự cứu mình bằng cách rẽ ngoặt để tăng tốc độ, nhưng điều này phản tác dụng khiến cụ bay lao vào vách đá rồi rơi xuống nước.

Sau cú rơi, cụ ông đã bơi thẳng vào bờ. Cụ bước lên bãi đá gần bãi viển Warriewood Beach leo lên một tảng đá lớn và chờ người đến cứu. Rất may là cụ ông chỉ bị xây xát nhẹ và không bị chấn thương đến các bộ phận khác bên trong cơ thể.

Việc cụ Bots sống sót sau tai nạn được truyền thông Australia đánh giá là

Việc cụ Bots sống sót sau tai nạn được truyền thông Australia đánh giá là "điều kỳ diệu".

Ngay khi nhận được tin báo cụ ông rơi xuống biển, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã lập tức đến hiện trường. Vì địa hình bãi đá hiểm trở nên các nhà chức trách mất đến 2 giờ mới đưa cụ ông khỏi hiện trường. Họ sơ cứu và đưa cụ ông đến Bệnh viện Royal North Shore (Úc) để kiểm tra. Động cơ và các thiết bị khác của dù lượn cũng được trục vớt khỏi mặt biển.

Được biết, cụ Bots hiện đang là người chơi dù lượn lâu năm nhất tại Australia. Bất chấp tai nạn vừa xảy ra, cụ vẫn bày tỏ niềm mong muốn sớm ra khỏi bệnh viện để trở lại bên những chiếc dù lượn càng sớm càng tốt.

Theo Daily Mail

Gif chân trang
Bài liên quan