Cụ ông du lịch khắp thế giới bằng cách đi nhờ xe và ngủ nhờ
Ông Andre Brugiroux (người Pháp) đã đi tới 251 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 46 năm bằng cách đi bộ, xin đi nhờ xe và ngủ nhờ.
"Tôi có giấc mơ được đến tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới", ông Andre nói.
Và trong cuộc đời mình, Andre đã đi tới 251 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả những nơi chưa được công nhận như Somaliland, Tristan da Cunha - đảo hẻo lánh nhất trên thế giới có người sống.
Ông Andre Brugiroux đã đi tới 251 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 46 năm bằng cách đi bộ, xin đi nhờ xe và ngủ nhờ. (Ảnh cắt từ clip của Straits Times).
Andre đã rời Pháp năm 17 tuổi và làm bồi bàn tại Scotland vào khoảng 1967 - 1973. Ông đã đi chặng đường khoảng 390.000 km bằng cách xin đi nhờ xe ô tô, máy bay và tàu lửa. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, ông tiêu chưa đến 1 USD mỗi ngày.
Ông Andre kể lại: "Sau một tháng, tôi nhận ra mình tiêu chưa đến 1 USD mỗi ngày. Rồi tôi tự nhủ, cứ tiêu như thế thì mình có thể đi được khắp nơi. Tôi thấy mình cứ đi nhờ xe và không ở khách sạn hay nhà nghỉ thì có thể đi khắp thế giới".
Hành trình của ông Andre chỉ phải tạm dừng khi ông bị bệnh lị và phải quay trở về Pháp. Nhưng sau khi khỏi bệnh, ông lại lên đường. "Có những quốc gia mà tôi không thể xin ở nhờ nhà ai được. Và lúc đó tôi đã nghĩ đến ở tù. Tôi đã gõ cửa nhà tù và hỏi: "Xin chào, tôi đang đi du lịch khắp thế giới và cần chỗ ngủ với chiếc túi ngủ của mình. Liệu tôi ở đây có còn phòng giam trống?", ông Andre kể với Straits Times.
Ông Andre cuối cùng đã dừng chân và sống ở ngoại ô Paris vào năm 2019. Ông đã viết vài cuốn sách và sản xuất một số phim tài liệu có sử dụng những thước phim ông quay được trong quá trình đi du lịch của mình. "Con người trên khắp thế giới đều có trái tim và cảm xúc. Chúng ta đều có những niềm vui và nỗi đau. Thật ra, tôi chỉ muốn kết luận rằng thế giới này như một quốc gia và chúng ta chỉ như những cư dân của quốc gia ấy. Và nhờ du lịch chúng ta mới gỡ bỏ được các định kiến. Vì thế đi du lịch rất quan trọng", Straits Times dẫn lời ông Andre.
