Cũng có ngày mèo bị chuột ăn trộm thứ đắt tiền thế này
Một chú chuột láu lỉnh đã trộm mất chiếc định vị mà người chủ mua cho chú mèo khiến anh ta phải khốn khổ đi tìm lại bé mèo bị lạc.
Ông Andy Kindell (52 tuổi) mua cho chú mèo Alex của mình 1 máy thiết bị định vị toàn cầu (GPS) để đeo lên vòng cổ. Tuy nhiên sau khi chú mèo đi lạc trong vòng 2 ngày trở về, thiết bị định vị trị giá 130 bảng Anh cũng biến mất. Kèm theo đó là 1 vài vết thương trên người Alex.
Từ đó, ông quyết tâm tìm xem tung tích của chiếc máy định vị. Theo dõi từ trên màn hình điện thoại di động cho thấy thiết bị di chuyển qua nhiều khu vườn. Hằng ngày, ông Kindell đều mở máy ra dò tìm dấu vết. Thậm chí, ông còn đến cả hiện trường nhưng vẫn không tìm ra được thủ phạm.

Ảnh chụp màn hình thiết bị định vị của chú mèo Alex
Về phía chú mèo Alex, bị bác sĩ thú y chuẩn đoán đã bị chuột cắn. Và tất cả mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào chú chuột đó. Rất có thể chú chuột đã nuốt thiết bị định vị. Theo lời kể của ông Kindell: “Đầu tiên tôi nghĩ ai đó đã đeo lên cổ chú mèo của họ. Sau đó tôi mới phát điên. Tôi theo tín hiệu GPS đến nhà hàng xóm và thấy nó băng qua đường, nhưng lại không có gì trước mắt”.

Sự nghi ngờ đổ dồn vào chú chuột
Thêm đó, đường truyền tín hiệu vô cùng yếu nên ông Kindell đã suy đoán thiết bị GPS đang ở dưới lòng đất. Sau 1 hồi suy đoán và chắc chắn về kết quả chú chuột cắn cổ Alex là thủ phạm, ông Kindell quyết định sẽ mua lại cho Alex 1 chiếc máy định vị mới thay vì tìm lại con chuột.
Xem chừng sau vụ việc lần này, bị tổn thất cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, chú mèo Alex sẽ không dám bỏ nhà ra đi nữa.

Ông chủ Kindell và chú mèo Alex.
Ngày nay, số lượng chuột ở thành phố London đang tăng lên mức chóng mặt, gấp 51% vào mùa xuân năm ngoái và tiếp tục sẽ có thể tăng 78%.
