Cuộc đời phi thường của người đàn ông sinh ra với đầu lộn ngược sau lưng
Sinh ra với chiếc đầu lộn ngược và tay chân bị teo, người đàn ông này từng bị bác sĩ dự đoán không thể sống quá một ngày nhưng anh đã vượt lên trên số phận
Khi mới cất tiếng khóc chào đời, Claudio Vieira de Oliveira đến từ bang Bahia, Brazil đã khiến các bác sĩ kinh ngạc với bộ dạng đặc biệt, không giống ai của mình: Đầu lộn ngược ra đằng sau lưng, tay và chân đều bị teo.

Vì khiếm khuyết đầu lộn ngược, tay chân teo tóp mà các bác sĩ đã chẩn đoán Claudio chỉ có thể sống 1 ngày
Theo các bác sĩ, Claudio không may mắc phải căn bệnh quái ác mang tên cứng khớp bẩm sinh. Họ đều cho rằng chắc chắn đứa trẻ sơ sinh dị tật không thể sống quá 24 tiếng vì gần như không thể thở được. Thậm chí, khi Claudio vẫn tồn tại dấu hiệu sự sống, bác sĩ đã khuyên mẹ của anh - bà Maria Jose nên để con trai chịu một cái chết nhân đạo vì bệnh tình vô phương cứu chữa.
Nhưng, phép màu thật sự đã xảy ra khi Claudio Vieira de Oliveira đã không chỉ sống quá 1 ngày, mà còn sống đến tận bây giờ, sau 44 năm.

Người đàn ông sinh ra với khác biệt cơ thể có cuộc sống tốt đẹp hơn hẳn những gì bác sĩ từng nhận định
Nhờ bố mẹ luôn yêu thương, đùm bọc, người đàn ông kém may mắn có một cuộc sống tốt đẹp dù mang hình hài dị thường. Trong vòng 8 năm đầu đời, Claudio đều phải có người bế trên tay. Đến năm 8 tuổi, anh mới có thể tự di chuyển bằng đầu gối. Bố mẹ Claudio sửa sang nhà cửa, mua những vật dụng đặc biệt để anh sử dụng và sinh hoạt độc lập mà không cần người trợ giúp. Được biết, Claudio không gặp trở ngại gì với việc nhìn, thở và ăn uống dù có đầu lộn ngược ra đằng sau.
Nói về con mình, bà Maria Jose cho rằng, Claudio không hề đặc biệt mà chỉ giống như bao người bình thường ngoài kia. Bà mẹ cũng chia sẻ cách dạy con: "Con tôi có thể làm được mọi việc độc lập, đó là cái cách mà chúng tôi đã nuôi dạy con lớn lên."

Cladio có được ngày hôm nay không chỉ nhờ nghị lực phi thường mà còn nhờ gia đình luôn kề vai sát cánh
Vì bị teo chân, Claudio không ngồi được xe lăn. Khó khăn là vậy nhưng anh vẫn chăm chỉ đi học, tốt nghiệp bằng cử nhân Đại học Feira de Santana của Brazil và trở thành một nhân viên kế toán. Mỗi khi làm việc, anh gõ máy tính bằng cách điều khiển chiếc bút ngậm trong miệng,ngoài ra còn dùng lưỡi để di chuyển chuột máy tính và lướt điện thoại.

Nghị lực, quyết tâm vượt lên nghịch cảnh là thứ khiến anh chàng vượt qua nghịch cảnh
Đến nay, người đàn ông phi thường này còn trở thành một diễn giả giúp lan truyền năng lượng tích cực, hy vọng vươn lên cho những người đồng cảnh ngộ với mình. Anh đi nhiều nơi trên thế giới để diễn thuyết và mới đây đã cho ra mắt một cuốn tự truyện của riêng mình.

