Cuộc sống của cô gái trẻ bị đánh ghen, tạt axit đến mức hủy hoại dung nhan sau 9 năm

9 năm trước, có một cô gái trẻ là nạn nhân của vụ đánh ghen, tạt axit kinh hoàng ở Úc. Vụ việc đã khiến dung nhan cô bị hủy hoại, để lại thương tật khắp người.

Rạng sáng ngày 16/2/2012, Dana Vulin (34 tuổi, đến từ Perth, Australia) không may bị kẻ xấu đột nhập vào nhà và tưới axit lên người. Một thời gian sau, hai kẻ thủ ác là Natalie Dimitrovska và đồng phạm Daniel Stone lộ diện và bị kết án 17 năm tù.

Hóa ra, nguyên nhân xuất phát từ một hiểu lầm tai hại. Trông thấy chồng mình nói chuyện với Dana ở một bữa tiệc, Natalie nổi cơn ghen tam bành, nung nấu ý định làm hại cô gái trẻ vì nghĩ rằng cô và chồng mình có quan hệ bất chính. Nghĩ là làm, người phụ nữ này liền rủ thêm một kẻ nữa lẻn vào nhà Dana và đổ hóa chất lên người cô.

Dana Vulin trước khi trở thành nạn nhân của vụ đánh ghen, tạt axit kinh hoàng

Dana Vulin trước khi trở thành nạn nhân của vụ đánh ghen, tạt axit kinh hoàng

Nhớ lại đêm kinh hoàng ấy, Dana cho biết cô cảm giác như xuống địa ngục khi toàn thân bốc cháy dữ dội. Lấy hết sức bình sinh, cô cố chạy vào nhà tắm, dội nước lên người và cầu cứu hàng xóm.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Dana nằm hôn mê suốt 2 ngày liền. Vụ đánh ghen, tạt axit đã khiến cô bị bỏng cấp độ 3, bao phủ 64% diện tích cơ thể. Chỉ trong vài năm, cô gái trẻ đã phải trải qua 200 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau để phục hồi khả năng thể chất. Dana chia sẻ với tờ Daily Mail rằng cô không dám soi gương hay nhìn vào những đồ vật phản chiếu vì mặc cảm ngoại hình.

Dana bị bỏng 2/3 cơ thể

Dana bị bỏng 2/3 cơ thể

Để những vết bỏng nhanh lành lại, Dana phải đeo một chiếc mặt nạ nén gần 3 năm. Cô từng rất tự ti vì gương mặt biến dạng, cơ thể đầy sẹo của mình

Để những vết bỏng nhanh lành lại, Dana phải đeo một chiếc mặt nạ nén gần 3 năm. Cô từng rất tự ti vì gương mặt biến dạng, cơ thể đầy sẹo của mình

Cuối năm 2013, số phận lại lần nữa trêu đùa cô gái đáng thương khi cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Trong vòng 4 năm chiến đấu với căn bệnh, Dana đã trải qua thêm nhiều cuộc phẫu thuật và hóa trị.

Điều đáng quý là, dù những bất hạnh liên tiếp ập đến nhưng Dana đã vực dậy mạnh mẽ thay vì chịu thua trước số phận. Gần 9 năm sau vụ đánh ghen, tạt axit kinh hoàng, Dana đã khiến mọi người phải bất ngờ khi cô dám đứng lên và kể lại câu chuyện đáng kinh ngạc của mình với mong muốn truyền cảm hứng sống.

Hiện tại, Dana là một diễn giả nổi tiếng, người dẫn chương trình và một tác giả viết sách khá nổi tiếng với hơn 31 nghìn lượt theo dõi trên Instagram.

Công việc của Dana hiện tại là làm người dẫn chương trình

Công việc của Dana hiện tại là làm người dẫn chương trình

Qua những bức hình đời thường xinh đẹp, rạng rỡ được cô đăng tải, chẳng ai nghĩ rằng trước đó cô từng phải chịu sự xa lánh, miệt thị vì gương mặt biến dạng cùng thân hình phủ đầy những vết sẹo xấu xí.

Nhìn những hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn như này, ít ai biết người phụ nữ này đã phải chịu nhiều đau đớn

Nhìn những hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn như này, ít ai biết người phụ nữ này đã phải chịu nhiều đau đớn

Toàn bộ hành trình tìm lại sự sống đã được Dana ghi lại trong cuốntự truyệncó tên Worth fighting for (tạm dịch: Đáng để đấu tranh). Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc bán sách đều được cô quyên góp cho quỹ từ thiện Burns Foundation để giúp đỡ những nạn nhân bị bỏng. Từ câu chuyện của Dana Vulin, ta có thể rút ra được phương châm sống tích cực: chỉ cần có niềm tin, sự lạc quan cùng lòng quyết tâm cao độ thì mọi khó khăn, trở ngại rồi cũng sẽ vượt qua.

Bài liên quan