Cuộc sống 'kì lạ' của người đàn ông Nhật Bản giữa thời đại 4.0
Ohara là một người đàn ông Nhật Bản có cách sống kì lạ giữa thời đại 4.0. Anh sống khép kín, không sử dụng điện thoại, tối giản nhu cầu để tìm hạnh phúc.
Lựa chọn sống một mình
Ohara (33 tuổi) là người đàn ông Nhật Bản, từng sống ở Tokyo 6 năm, rồi chuyển sang Đài Loan định cư 2 năm. Khi còn nhỏ, anh thường xuyên bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Đến năm học cấp 3, anh luôn sống khép kín, làm việc gì cũng một mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ohara làm việc tại siêu thị. Trừ lúc làm việc sẽ tiếp xúc với nhiều người, anh đều đóng cửa ở trong nhà. Duy trì cuộc sống một mình khoảng 3 năm, anh nhận ra, bản thân không thích ở cùng người lạ nữa.
Ohara là một người đàn ông Nhật Bản có cách sống kì lạ giữa thời đại 4.0
Cảm thấy tình trạng của bản thân khá nghiêm trọng, Ohara đã xin nghỉ việc, dùng tiền tiết kiện để đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong khoảng thời gian đó, anh đã đến và trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nước, nhưng cuộc sống của anh vẫn rất đơn điệu, không khác gì ở Nhật Bản.
Sau đó, Ohara chuyển về Tokyo, tìm một công việc khác để làm. Anh lựa chọn một công việc đi làm 2 ngày/tuần và dành tất cả thời gian rảnh để đi giúp đỡ người già, người bệnh. Ohara thường xuyên tới quán cà phê, nói chuyện cùng người già.
Cảm thấy cuộc sống của bản thân khá thú vị nên anh đã chia sẻ với mọi người xung quanh. Đến năm 2015, anh xuất bản cuốn sách đầu tiên nói về cuộc sống khép kín của mình. Cuốn sách của anh đã được nhiều độc giả yêu thích và lọt vào bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất Nhật Bản.
Sống "kì lạ" giữa thời kì 4.0
Ohara bị nhận xét là một người "kỳ lạ" giữa thời đại 4.0 khi sống khép kín với mọi người. Anh ăn uống tiết kiệm, thậm chí còn không dùng điện thoại. Nhưng cũng chính cách sống này đã giúp anh tiết kiệm được một khoản tiền trong khi thu nhập không quá cao.
Không dùng điện thoại
Sống giữa thời đại công nghệ 4.0 nhưng Ohara không dùng điện thoại. Lần cuối cùng anh sử đụng diện thoại là sau khi tốt nghiệp đại học. Trong danh bạ điện thoại của anh lúc đó có 80% số của bạn bè đã lâu không liên lạc, nên anh quyết định không dùng điện thoại nữa.
Sau khi bỏ điện thoại, Ohara nhận ra cuộc sống của mình không có gì thay đổi. Mỗi ngày, anh vẫn thỉnh thoảng dùng máy tính lên mạng để trả lời tin nhắn. Mặc dù nhiều người sẽ cảm thấy kì lạ khi Ohara không dùng điện thoại, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Việc không dùng điện thoại đã tiết kiện cho anh một khoản tiền hàng tháng.
Ohara quyết định không sử dụng điện thoại để tiết kiệm tiền
Sống tối giản hết mức có thể
Ohara lựa chọn Đài Loan làm nơi sống ẩn dật vì cuộc sống ở đây khá bình yên và mức sống khá thấp. Đối với anh, không phải ở trong núi, rời xa cuộc sống bon chen, tấp mới gọi là sống ẩn dật. Theo Ohara, sống ẩn dật là việc tự mình trải nghiệm cuộc sống, sống một cách tiết kiệm, thanh đạm.
Ohara không cưỡng ép bản thân, thích ăn cái gì thì sẽ ăn cái đó. Đa số đồ ăn, anh sẽ tự mưa về và tự nấu. Hàng ngày, Ohara thường đi dạo và ngắt quả cây dại bên đường để ăn. Anh cảm thấy rất kỳ lạ vì con người không ăn những rau, quả dại này, mà lại để sâu bọ, chim trích ăn hết.
Thậm chí, Ohara còn tự cắt tóc cho mình để không phải chi tiền cho việc mà nhiều người đàn ông vẫn làm hàng tháng. Đặc biệt, anh không bao giờ mua những đồ hàng hiệu xa xỉ và cũng rất ít khi mua áo quần và đồ điện tử.
Ohara tối giản nhất cuộc sống của mình để tìm hạnh phúc
Ohara cho rằng, cuộc sống của con người sau 20 tuổi như một phép trừ, nên biết bỏ đi và cắt giảm đi những khoản chi tiêu vô bổ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ép bản thân không được làm điều mình thích.
Hiện tại, Ohara đang viết bài cho tạp chí du lịch, thu nhập một năm hơn 7.700 USD. Sau những giờ làm việc, anh sẽ đi dạo, ngắm phong cảnh, tất cả những điều này đều miễn phí.
Ohara có thói quen ghi chép rõ ràng tiền sinh hoạt của mình hàng tháng. Việc ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận giúp anh nắm được các khoản chi tiêu mỗi tháng. Từ đó, xác định được bản thân cần làm việc đến mức nào để đáp ứng.
Với lối sống đặc biệt, Ohara bị nhiều bậc phụ huynh chỉ trách là tàn dư của xã hội nhưng anh không để ý. Anh cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất thoải mái vì luôn được làm điều mình thích. Hơn hết, nhờ lối sống này mà anh tiết kiệm được một khoản tiền để lo cho tương lai sau này.



