Cuộc sống kỳ lạ của đôi vợ chồng trẻ bỏ hơn 60 nghìn tệ để sống ẩn giật xôn xao MXH

Cuộc sống kỳ lạ của đôi vợ chồng trẻ bỏ hơn 60 nghìn tệ để sống ẩn giật không xã giao khiến MXH Trung Quốc không khỏi xôn xao.

Mới đây, MXH Trung Quốc không khỏi xôn xao về câu chuyện của cặp vợ chồng Trần Như Bình và Hắc Thổ.

Cả hai được gọi chung là 'người ngoài hành tinh' trên một hòn đảo có tên Rùa (huyện Chiếu An, Phúc Kiến).

Như Bình và Hắc Thổ. Ảnh: Sina

Như Bình và Hắc Thổ. Ảnh: Sina

Nơi đây dù được gọi là đảo nhưng thực chất chỉ là vùng đồng bằng do hạ lưu sông tác động và diện tích chưa đầy đến 3km2 với 30 hộ dân, chủ yếu là người già và trẻ em.

Trong khi đó, phương thức sống của những người dân tại đây chẳng khác gì hơn 1 thập kỷ về trước.

>>Xem thêm: Được tình trẻ Anh Dũng đăng ảnh 'tình bể bình', động thái của Trương Ngọc Ánh gây chú ý

Trần Như Bình và Hắc Thổ là cặp đôi vợ chồng trẻ được biết đến nhiều nhất khi từng tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng.

Cặp đôi lựa chọn cuộc sống vui thú điền viên tránh xa cuộc sống ồn ào. Ảnh: Sina

Cặp đôi lựa chọn cuộc sống vui thú điền viên tránh xa cuộc sống ồn ào. Ảnh: Sina

Không đi theo xu hướng chung của bạn bè khi nỗ lực để có được một chỗ đứng ổn định tại các thành phố lớn, cặp đôi này đã đến đây và bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ với 60 nghìn tệ để xây một căn nhà 300m2, lựa chọn cuộc sống ẩn giật.

Căn nhà này được làm bằng sắt và phần đất xây nhà là thuê. Toàn bộ căn nhà đều do Như Bình thiết kế và nhờ bà con thân thiết xây dựng và hoàn thành.

Empty

Empty

Không gian ấm cúng bên trong căn nhà của cặp đôi. Ảnh: Sina

Không gian ấm cúng bên trong căn nhà của cặp đôi. Ảnh: Sina

Với diện tích căn nhà vào khoảng 100m2 và có sân rộng lên đến 200m2, công việc thi công khá nhanh và chỉ mất gần hơn 1 tháng.

Để không làm lãng phí khung cảnh thiên nhiên, họ đã đã thiết kế mặt phía trước là một bức tường kính.

Để làm dịu những đường nét cứng nhắc của ngôi nhà, cặp đôi đã sử dụng những đồ nội thất bằng màu trắng với diện tích lớn, kết hợp cùng cây xanh xung quanh nhằm tạo không khí ấm áp và tự nhiên.

Empty

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp đôi gây bão MXH xứ Trung. Ảnh: Sina

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp đôi gây bão MXH xứ Trung. Ảnh: Sina

So với các căn biệt thự đắt đỏ, đây cũng là căn nhà khá hoàn chỉnh và từ khi xây dựng đến khi hoàn thành giá cả khá rẻ do chủ yếu xây bằng vật liệu sắt.

Như Bình từng tiết lộ chuyên ngành Lịch sử mỹ thuật tại Học viện mỹ thuật trung ương. Trong ki nhiều bạn học đều thích những tác phẩm nghệ thuật với tông đen xám thì Như Bình lại yêu thích tự nhiên, cây cối, những điều sống động.

Sau khi tốt nghiệp, Như Bình không vồn vã tìm cho mình một công việc với khoản thu đáng mơ ước mà lựa chọn theo con đường yêu thích riêng của mình là mở một tiệm thủ công do chính mình làm chủ.

Chuyện tình yêu với Hắc Thổ cũng nhen nhóm từ đây và cả hai quyết định rời thành phố, về quê sống cuộc đời điền viên...

Tại đây, Như Bình đã làm công việc tạo ra các tác phẩm thủ công bằng thực vật trong khi Hắc Thổ lại chuyên tâm với dàn mã nguồn của mình.

Không gian sống đủ đầy của cặp đôi. Ảnh: Sina

Không gian sống đủ đầy của cặp đôi. Ảnh: Sina

Cả hai quy định trước 12h mỗi ngày phải hoàn thành xong công việc và dành cả buổi chiều, buổi tối cho bản thân.

Thỉnh thoảng cả hai sẽ vào thành phố chơi một chuyến hoặc đi lấy đồ nhưng phần lớn đều dành thời gian ẩn cư tại đây.

Trong suốt 5 năm quyết định gắn bó với nơi này, gia đình của Như Bình và Hắc Thổ đã chào đón cậu quý tử đầu lòng có tên Thổ Đậu ra đời.

Tại đây có cây cầu lớn dẫn đến huyện Chiếu An nên chuyện học hành của con cái cũng là vấn đề không đáng lo ngại.

So với việc giáo dục kiến thúc, cả hai đều thống nhất hướng đến việc giáo dục nhân phẩm cũng như sự hạnh phúc, vui vẻ và lành mạnh của con mình hơn.

Một trong những lý do cặp đôi lựa chọn về nông thôn sinh sống chính là không muốn lãng phí thời gian chen chúc trên các phương tiện công cộng, có thể giảm bớt được những mối quan hệ xã giao không cần thiết, giúp họ có thể có nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống và hiểu được nhu cầu thực sự bên trong nội tâm của chính mình.