Cưới nhau vì tin “anh lương 5 triệu, em 3 triệu, vẫn hạnh phúc” sau 1 năm li hôn vì hết tiền

Cặp đôi này vừa nhận một cái kết đắng trong hôn nhân vì tin vào câu chuyện cổ tích "một túp lều tranh, hai trái tim vàng”.

Trong cuộc sống, tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không sống được. Chúng ta phải luôn nhìn nhận như vậy để không bị vỡ mộng giữa chừng. Nhiều cặp đôi vì tin vào tình yêu mù quáng không đi đôi với kinh tế nên đã gặp phải sự cố chật vật trong hôn nhân.

Vừa qua, trên mạng xã hội có câu chuyện về cô gái trẻ trải lòng về cuộc hôn nhân chóng vánh của mình khi đặt niềm tin vào ngôn tình:

‘Em vừa ly hôn chồng các chị ạ, ngày xưa cứ tin vào ngôn tình: ‘anh lương tháng 5 triệu, em lương tháng 3 triệu, chúng ta không giàu nhưng vẫn hạnh phúc’ nên bọn em mới cưới nhau.

1445_20210224154859

Ai ngờ đời không như là mơ, lấy nhau được 3 tháng là thường xuyên cãi nhau, vì không có tiền trang trải cuộc sống, tiền điện, tiền mạng, tiền ăn uống, cưới xin…. đủ thứ chi tiêu, tháng nào cũng phải vay mượn thêm mới đủ để chi tiêu.

Rồi từ lúc em có bầu cháu đầu, tiền đi khám thai cũng chẳng có, chồng thì càng ngày càng lười, chẳng chịu làm ăn, chỉ thích ở nhà chơi game, vợ chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cả ngày.

Nay chán quá em không chịu nổi mới ly hôn các chị ạ, biết là nuôi con một mình sẽ khổ, con không có bố cũng thiệt thòi lắm, nhưng em sẽ cố gắng bù đắp cho con, chứ em không thể sống cùng người chồng như thế được.

Các chị em đừng tin vào ngôn tình nhé, xã hội giờ phải có tiền mới ấm no, hạnh phúc được. Đừng như em, mù quáng mà mất đi hạnh phúc cả đời’…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mọi người hầu hết đều bình luận đồng tình với hành động “quay xe” của cô nàng:

‘Thời nay mà yêu cầu một túp lều tranh hai quả tim vàng thì chỉ có trong phim và tiểu thuyết thôi’.

‘Lấy chồng thì dù có tình cảm vẫn cần nhìn nhận vào kinh tế hay chí ít là khả năng làm kinh tế của người đàn ông. Cuộc sống hôn nhân đâu phải màu hồng, không có tiền thì chỉ có cạp đất mà ăn’.

‘Khổ! Lương 3 hay 5 triệu sống một mình còn không đủ, sau này còn nuôi con nuôi cái. Khi tiến tới mối quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân, con người ta phải có chí tiến thủ, đổi một công việc mức lương cao hơn, chịu tăng ca nhiều hơn, chứ sống không cầu toàn rồi đổi thừa này nọ thì cũng là do mình cả thôi’.