Đà Lạt - Cái giá phải trả cho 'sự nổi tiếng' là quá đắt
Quảng trường Lâm Viên ngập trong rác thải sau Festival hoa 2019, hay ngọn đồi săn mây Yumonang tan hoang cũng vì rác là hình ảnh xấu xí của du lịch Đà Lạt.
Nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và tươi đẹp, Đà Lạt nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến hút khách du lịch nhiều nhất Việt Nam. Chính vì sự phát triển thần tốc của du lịch Đà Lạt, những năm gần đây, thành phố này đã trở thành một miếng mồi béo bở cho những người "chỉ đề cao mục đích kinh doanh" mà bỏ qua "giá trị cốt lõi". Những gì họ quan tâm là tối đa hóa lợi nhuận, những bữa ăn bạc triệu, homestay giá cao nhưng chất lượng thấp, chảnh chọe không cần khách du lịch, lấy rừng núi như tài sản riêng để tính phí…
Đà Lạt nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và tươi đẹp. Ảnh: PLO.
Không những vậy, Đà Lạt còn đang chịu sự tàn phá nặng nề từ chính khách du lịch. Chắc hẳn, nhiều người không khỏi đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh quảng trường Lâm Viên ngập ngụa trong rác thải sau đêm Festival hoa năm 2019, hay mới đây nhất là ngọn đồi săn mây Yumonang tan hoang cũng vì rác. Hậu quả là, nhiều nơi tại Đà Lạt đã phải ngậm ngùi cho đóng cửa nhằm cố gắng khôi phục lại vẻ đẹp nguyên sơ vốn có của nó.
Tiệm bánh Cối Xay Gió
Đã đến với Đà Lạt thì không thể không biết đến cái tên Cối Xay Gió tọa lạc ở số 1, khu Hòa Bình, phường 1. Tháng 5/ 2017, bức ảnh chụp check - in tại bức tường vàng của tiệm bánh nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội. Hơn nữa, mùi bánh vừa ra lò thơm lừng cùng nhiều hương vị độc đáo, ngon miệng đã thu hút gần hết 80% lượng khách tới Đà Lạt.
Bức tường ở Tiệm bánh Cối xay gió bị vẽ nguệch ngoạc không thương tiếc. Ảnh: Facebook.
Nhưng đến khoảng tháng 2/ 2018, liên tiếp nhiều hình ảnh được đăng lên cho thấy bức tường bị vẽ nguệch ngoạc không thương tiếc. Do đó, chủ tiệm đành phải “chữa cháy” bằng cách cho sơn lại bức tường, nhưng chắc hẳn, cái ban sơ, xưa cũ ngày nào đã không còn nữa.
Nhà thiếu nhi Đà Lạt
Trung tâm Văn Hóa Thanh Thiếu Niên nằm ở số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 2. Nhà thiếu nhi là nơi cho ra lò các bức ảnh siêu ngầu, “so deep” với hàng ghế trắng dài bất tận. Song, đến ngày 21/1/2018, nơi đây đã ngưng không cho khách du lịch vào thăm quan.
Hàng ghế trắng tinh ở Nhà thiếu nhi Đà Lạt là địa điểm check-in cực hot của các bạn trẻ. Ảnh: We25.
Theo nhiều nguồn tin, lý do xuất phát từ việc thiếu ý thức của một bộ phận người du lịch. Họ thản nhiên đi, đứng, đạp, làm hỏng ghế của nhà thiếu nhi. Ngoài ra, vào cuối mỗi ngày, nhân viên vệ sinh luôn mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp “cuộc vui” của mọi người.
Nhưng, vẫn có tin vui gửi đến cho bạn. Hiện tại, nhà thiếu nhi Đà Lạt đã đưa vào hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phía lãnh đạo vẫn hạn chế số lượng người tham quan mỗi ngày để dễ dàng hơn trong việc kiểm soát.
Quảng trường Lâm Viên
Tối 22/12, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung tại Quảng trường Lâm Viên để tham dự chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019.
Thế nhưng, sau khi chương trình kết thúc cũng là lúc mọi người ra về thì họ lại "vô tư" bỏ lại vô vàn loại rác thải khác nhau, rải rác khắp nơi từ bậc thang đến bãi cỏ. Đặc biệt, tại khu vực Quảng trường Lâm Viên la liệt những chiếc vỏ lon, chai nhựa và cả những chiếc hộp xốp đựng đồ ăn được bỏ lại ngay dưới chân.
Du khách đến chiêm ngưỡng Festival hoa "vô tư" bỏ lại vô vàn loại rác thải khác nhau. Ảnh: Kenh14.
Nhiều người tỏ ra bức xúc cho rằng hành vi xả rác nơi công cộng của những người dân vô ý thức này gây mất vệ sinh, làm xấu đi hình ảnh TP du lịch Đà Lạt trong mắt du khách trong và ngoài nước.
Đồi Yomonang
Cách đây vài ngày, chị Phương - chủ ngọn đồi Yomonang - đã quyết định rào và dựng biển báo không cho bất kỳ ai vào khu vực này. Được biết, đồi Yomonang thuộc xã Đạ Sar, còn được gọi bằng cái tên thân mật là đồi săn mây.
Yumonang hút hồn các tín đồ du lịch bởi những biển mây đẹp như mơ vào buổi sớm mai. Ảnh: Facebook.
Ban đầu, chị Phương mua đồi nhằm trồng cây phủ xanh nên rất ít người biết đến, chủ yếu là các nhiếp ảnh gia. Dần dần, mọi người rỉ tai nhau và coi đây như một địa chỉ phải đến để săn mây. Và những gì chủ sở hữu Yomonang nhận lại được là các bãi rác đầy, cây cỏ bị đạp nát cùng nhiều khu vực bị đào bới do tạo thành chỗ nhóm lửa.
Ngọn đồi ngập rác thải sau những cuộc viếng thăm của khách du lịch. Ảnh: Facebook.
Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhiều người đã lên tiếng chê trách những thành phần tệ nạn và đồng cảm với chị Phương. Cả chủ đồi và mọi người đều mong rằng, đồi Yomonang sẽ mau sớm ươm cây trở lại để thêm nhiều người biết đến vẻ đẹp 360 độ tuyệt vời của Đà Lạt khi đứng tại nơi này.
Chị Thảo bức xúc lên tiếng lên án sự vô ý thức của một bộ phận du khách khi ghé thăm ngọn đồi. Ảnh: Facebook.
Nhìn chung, dù là vẻ đẹp tự nhiên hay nhân tạo, thành phố Đà Lạt cũng đang bị phá hủy từng ngày bởi việc khai thác du lịch quá đà và ý thức con người chưa tốt. Ngay cả những người địa phương cũng buồn bã vì Đà Lạt đã không còn nét đẹp thơ mộng, hoang sơ như ngày xưa. Bởi thế, mong rằng du khách sẽ trân trọng, giữ gìn sự mộc mạc của Đà Lạt; thiên nhiên sẽ ngày một được chú trọng, bảo vệ, quan tâm. Có như vậy, du lịch Việt Nam mới mong phát triển một cách bền vững.
