Đà Lạt qua lăng kính của cô gái độc hành

Nói về Đà Lạt, nghìn vạn từ ngữ cũng khó lòng tả hết tâm tình cho nơi này. Lần này, cùng dành tặng cho nơi này một ánh nhìn thật khác qua lăng kính của cô gái độc hành vậy.

Cuối năm 2018, thời điểm cả Đà Lạt như nhộn nhịp hẳn lên bởi nơi này được chọn làm địa điểm tổ chức concert cho một nam ca sĩ nổi tiếng. Có một cô gái tuổi 22, cũng khăn gói lên đường, với hành trang vỏn vẹn ít áo quần, và người bạn thân thiết: máy chụp ảnh, cùng sự hân hoan của tuổi trẻ.

Một góc đường vào Dinh. Ảnh: Yui Phan

Một góc đường vào Dinh. Ảnh: Yui Phan

 

Ai nói đi Đà Lạt một mình là buồn chán?

Mọi người thường nói nhau: "Phải can đảm lắm mới lên Đà Lạt một mình", thế nhưng thử một lần thì cũng đâu phải là lựa chọn tồi? Cô đơn hay không có còn tùy vào cảm nhận từng người, nhỉ?

Một bức ảnh chụp tòa nhà chính của Dinh, với bức ảnh này, cô bạn đã được rất nhiều bên đặt mua để in postcard. Ảnh: Yui Phan

Một bức ảnh chụp tòa nhà chính của Dinh, với bức ảnh này, cô bạn đã được rất nhiều bên đặt mua để in postcard. Ảnh: Yui Phan

Điểu Lung Đàng của Dinh rực rỡ màu sắc qua ống kinh của cô bạn trẻ. Ảnh: Yui Phan

Điểu Lung Đàng của Dinh rực rỡ màu sắc qua ống kinh của cô bạn trẻ. Ảnh: Yui Phan

"Mốt chút ngọt nào quay về tuổi thơ" là tên của bức ảnh này. Ảnh: Yui Phan

"Đèn lồng đỏ treo cao" là tên của bức ảnh này, không biết có cô Tùng Liên nào đang đứng chờ ở xa xa hay không. Ảnh: Yui Phan

Ngọn đồi chong chóng. Ảnh: Yui Phan

Ngọn đồi chong chóng. Ảnh: Yui Phan

Một phối cảnh tuyệt vời, kiến trúc trong Dinh. Ảnh: Yui Phan

Một phối cảnh tuyệt vời, kiến trúc trong Dinh. Ảnh: Yui Phan

Kiến trúc trong dinh, lò sưởi. Trên bệ lò phía xa xa chính là ảnh Nam Phương Hoàng Hậu ngày sắc phong. Ảnh: Yui Phan

Kiến trúc trong dinh, lò sưởi. Trên bệ lò phía xa xa chính là ảnh Nam Phương Hoàng Hậu ngày sắc phong. Ảnh: Yui Phan

Dẫu trăm năm đã trôi qua, nhưng phong cách thấm mỹ tinh tế của bậc tiền nhân chưa bao giờ là thế hệ sau thất vọng. Ảnh: Yui Phan

Dẫu trăm năm đã trôi qua, nhưng phong cách thấm mỹ tinh tế của bậc tiền nhân chưa bao giờ là thế hệ sau thất vọng. Ảnh: Yui Phan

Một góc bên trong dinh qua lăng kính nhà sản hình ảnh xuất trẻ. Ảnh: Yui Phan

Một góc bên trong dinh qua lăng kính nhà sản hình ảnh xuất trẻ. Ảnh: Yui Phan

 

Gói tương tư để lại Đà Lạt một chiều đông

Không chỉ riêng tác giả, mà mùa đông năm ấy, Đà Lạt còn đón rất nhiều khách du lịch phương xa ghé thăm, bởi lẽ lần đó là concert một đêm duy nhất của một năm ca sĩ đình đám. "Đi một mình cũng rất nhiều nơi, nhưng chưa từng thử trải nghiệm tại "thành phố của nỗi buồn" này, nên mượn duyên đi xem concert, mình đi thử lần này xem sao" - Yui, tác giả của bộ ảnh đã trần tình.

Và không phụ một tấm lòng  trong thiên hạ, tiết trời Đà Lạt độ cuối năm dễ chịu không tả nổi, nến ban đêm khi đã yên ổn nép mình trong chăn dưới cái lạnh âm độ, thì ban ngày được mở mắt ra trong ánh nắng len lỏi qua từng góc màn nơi phòng nghỉ. Tương tư phiền muộn gì cũng trôi đi theo những chén trà nóng thơm mùi hoa sen.

Ảnh chụp tại đêm concert. Ảnh: Yui Phan

Ảnh chụp tại đêm concert. Ảnh: Yui Phan

Ảnh chụp tại đêm concert. Ảnh: Yui Phan

Ảnh chụp tại đêm concert. Ảnh: Yui Phan

Ảnh chụp tại đêm concert. Ảnh: Yui Phan

Ảnh chụp tại đêm concert. Ảnh: Yui Phan

Một góc chợ Đà Lạt khi đêm về. Ảnh: Yui Phan

Một góc chợ Đà Lạt khi đêm về. Ảnh: Yui Phan

Thung lũng đom đóm, hay còn được gọi dưới cái tên

Thung lũng đom đóm, hay còn được gọi dưới cái tên "làng ươm hoa" trong mắt người Đà Lạt. Ảnh: Yui Phan

Kết, một chuyến đi vui hay buồn đều do bản thân tự trải nghiệm, và Đà Lạt cũng thế.

Bán thợ nhiếp ảnh trong Dinh, bác cũng một lần nữa nhắc lại câu

Bán thợ nhiếp ảnh trong Dinh, bác cũng một lần nữa nhắc lại câu "Đà Lạt, phải can đảm lắm mới đi một mình đấy con gái ạ", ấy thế mà hai bác cháu lại luyên thuyên được hơn cả giờ, đời vậy mà vui. Ảnh: Yui Phan