'Đả nữ' Ngô Thanh Vân được tán dương hết lời, khi thẳng thừng đòi làm nhân vật người Việt trong 'The Old Guard'
"Tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam", Ngô Thanh Vân nói khi được chọn đóng vai Noriko trong The Old Guard.
Nhờ sự xuất hiện tuy ít nhưng ấn tượng và ám ảnh của Ngô Thanh Vân trong vai Quỳnh, chỉ sau thời gian ngắn phát hành, The Old Guard - bộ phim chuyển thể từ comic cùng tên của tác giả Greg Rucka đã lên top 10 phim lẻ trending tại Netflix Việt Nam. Được biết, Quỳnh - một thành viên thuộc nhóm người bất tử dưới sự lãnh đạo của "Andy" Andromache (do Charlize Theron thủ vai).
Tuy nhiên, ít ai biết rằng nhân vật Quỳnh do Ngô Thanh Vân đảm nhận ban đầu lại là một người Nhật Bản, có tên Noriko. Andy gặp Noriko khi cô cùng Amr ibn al-As tấn công Đế quốc Byzantines năm 634-636. Mới đây trên page của Studio 68 thuộc công ty của Ngô Thanh Vân đã chia sẻ một sự thật khá thú vị khi "đả nữ" màn ảnh Việt trúng vai này.
Ít ai biết rằng nhân vật Quỳnh do Ngô Thanh Vân đảm nhận ban đầu lại là một người Nhật Bản, có tên Noriko.
Ngô Thanh Vân đã yêu cầu nhà sản xuất đổi quốc tịch nhân vật trên từ Noriko - Nhật Bản sang thành Quỳnh - người Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Polygon, Greg Rucka đã chia sẻ:
Khi Veronica (nghệ danh tiếng Anh của Ngô Thanh Vân) được chọn, cô ấy nói "Tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam."
Đạo diễn sau đó đã liên lạc với tôi và hỏi: "Chúng ta có thể thay đổi điều này không?'"và tôi hoàn toàn đồng ý. Noriko trở thành Quỳnh, Quỳnh giờ là người Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng điều đó.
Nó thật sự đơn giản như cách tôn trọng nguồn gốc của cô ấy. Không hề có một sự lươn lẹo gì ở đây, kiểu thuyết âm mưu "Tương lai sẽ xuất hiện một Noriko khác."
Việc Ngô Thanh Vân chủ động đề xuất mong muốn được Việt hoá nhân vật Noriko đã khẳng định lòng tự tôn dân tộc rất cao của cô, khiến nhiều người xúc động. Rất đông cư dân mạng đã để lại những bình luận khen ngợi, tự hào với Ngô Thanh Vân - một diễn viên gốc Việt vươn ra biển lớn nhưng không hề quên nguồn cội.
Tác phẩm dựa trên truyện tranh cùng tên của Greg Rucka (cũng phụ trách kịch bản phim) và Leandro Fernandez, xoay quanh một nhóm siêu chiến binh sống qua nhiều thế kỷ. Thủ lĩnh của họ là Andy (Charlize Theron), người lớn tuổi nhất, sống hơn 1.000 năm.
Họ mang siêu năng lực có thể hồi sinh sau khi chết. Khi bị nã đạn súng trường, Andy và đồng đội ngã xuống trong vũng máu, nhưng sau phút chốc các vết thương tự lành, họ có lại thể lực chiến đấu như trước. Siêu năng lực này cộng với kinh nghiệm trận mạc dày dặn biến họ thành những cỗ máy chiến đấu đáng gờm, phô diễn bằng những màn sử dụng vũ khí cổ đại lẫn hiện đại thuần thục.
Sau nhiệm vụ ở đầu phim, nhóm phát hiện một người mới, Nile (KiKi Layne), cũng có siêu năng lực như họ. Đồng thời, họ phát hiện một âm mưu lấy ADN của họ làm mục đích nghiên cứu và kiếm lợi nhuận, buộc nhóm phải chiến đấu bảo vệ bản thân và đồng đội.
