'Đặc sản' mỗi mùa countdown: Chen lấn, xô đẩy nhau đến ngất xỉu

Nhiều năm nay, mỗi mùa 'countdown' đến, khung cảnh hàng chục nghìn người dân tràn ra đường để chuẩn bị đón giao thừa khiến đường phố Hà Nội tắc nghẽn, đông đến nổi 'không thở được' đã trở thành một 'đặc sản'.

Nhiều năm nay, hoạt động 'countdown' - đếm ngược khoảnh khắc giao giữa năm cũ và năm mới (Dương lịch) với những buổi trình diễn ca nhạc kết hợp pháo hoa tầm cao đã trở thành một hoạt động không thể thiếu tại Hà Nội. 

Tuy nhiên, hậu 'countdown' nhiều khán giả đã chia sẻ trải nghiệm "nhớ đời" với những lễ hội này.

Theo đó, từ sớm các khu vực quanh Bờ Hồ như phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng đã có đông người dân đổ về chuẩn bị đón giao thừa. Trong đó đa số là các bạn trẻ. Khu vực tập trung đông người nhất là ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Vỉa hè trên nhiều tuyến phố được tận dụng làm bãi gửi xe cho người dân và du khách. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn cấm xe vào khu vực hồ Hoàn Kiếm. Dòng người nườm nượt đổ về khu vực trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, trước tòa nhà "Hàm Cá Mập", hàng nghìn người đứng díu vào nhau, không thể nhúc nhích. 

Điểm lại các mùa 'countdown', dễ thấy đây là điều thường gặp ... 

Năm 2019

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

(Ảnh: Phạm Chiểu, Giang Huy, Ngọc Thành, Võ Thạnh)

Năm 2018, trong đám đông hỗn loạn, nhiều người đã phải trèo lên nóc xe cứu hoả để có thể thở được ...

Empty
Empty
Empty
Empty

Ảnh: Zing 

Năm 2016  

Empty
Empty

Ảnh: Định Nguyễn

Đón năm mới 2020, dự kiến sẽ có sự kiện countdown tại Hà Nội: Từ 19h30 ngày 31/12/2022 đến 0h30 ngày 1/1/2021; tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn Hà Nội.