Đặc sản Trà Vinh nào đã 'thả thính' thành công Ngọc Trinh?
Bạn nên lót dạ một chút đi, vì Ngọc Trinh sắp giới thiệu những món ngon Trà Vinh đủ sức khiến chiếc bao tử biểu tình đấy!
Dù đã đặt chân đến nhiều vùng đất, thưởng thức nhiều nền ẩm thực khắp thế giới nhưng đối với Ngọc Trinh thì quê nhà Trà Vinh vẫn là nơi có ẩm thực động lòng người nhất. Cùng theo chân "Cô bé ăn hàng" Ngọc Trinh khám phá ẩm thực Trà Vinh xem có gì hấp dẫn mà lại khiến Trinh mê mẩn như vậy nhé.
Ngọc Trinh dẫn người xem thưởng thức ẩm thực quê nhà. Ảnh: Ngọc Trinh Official.
Ẩm thực Trà Vinh - Tình yêu to lớn của "Cô bé ăn hàng" Ngọc Trinh
Đầu xuân mới, Ngọc Trinh dành thời gian ở quê nhà mình tại tỉnh Trà Vinh. Người đẹp miền Tây luôn tự hào bởi quê nàng có rất nhiều món ăn ngon hấp dẫn. Nhân dịp thăm quê, cô nàng thực hiện vlog "Cô Trinh về làng - Thưởng thức ẩm thực quê nhà" giới thiệu tới khán giả những món ngon Trà Vinh. Không hào nhoáng, xa hoa, Ngọc Trinh xuất hiện với hình ảnh gần gũi, rất đỗi giản dị. Vlog của "Cô bé ăn hàng" hiện đã thu hút hơn 5.500.000 lượt xem trên YouTube, đủ thấy mức hấp dẫn và bổ ích từ những thông tin mà cô nàng cung cấp trong vlog dưới đây được đón nhận thế nào.
1. Bánh canh giò heo - chả tép
Món ngon Trà Vinh đầu tiên mà Ngọc Trinh giới thiệu đến khán giả là bánh canh giò heo - chả tép. Ngọc Trinh cho biết, cô đã ăn nhiều hàng bánh canh ở Sài Gòn nhưng vẫn cảm thấy bánh canh ở quê nhà có hương vị ngon nhất. Người đẹp thích sợi bánh trong suốt (bánh canh bột xắt) của Trà Vinh hơn. Trinh nhận xét rằng, nước dùng ở đây cũng thơm hơn, thanh hơn và đặc biệt là tô bánh canh có thêm cả chả tép ăn kèm khá ngon miệng.
Ngọc Trinh thưởng thức bánh canh ở quán quen thuộc. Cô tiết lộ đã ăn ở đây gần 20 năm rồi!. Ảnh: Ngọc Trinh Official.
2. Chè sương sa hạt lựu, bánh ống Trà Vinh
Sau khi no nê với bánh canh giò heo - chả tép, Ngọc Trinh thẳng tiến khu chợ quê nhà để tráng miệng với món chè sương sa hạt lựu. Trên đường đi bộ tới hàng chè, cô nàng "tia" thấy bánh ống nên tiện thể giới thiệu với mọi người luôn. Bánh ống Trà Vinh rất rẻ, chỉ 6.000 đồng/cây. Theo lời Ngọc Trinh thì món bánh này được làm từ dừa và bột gạo, ăn có vị béo, ngọt và rất thơm.
Ngọc Trinh giới thiệu bánh ống Trà Vinh với khán giả. Ảnh: Ngọc Trinh Official.
Tới hàng chè, Ngọc Trinh gọi một ly sương sa hạt lựu cà phê. Người đẹp tiết lộ đây là món tủ của cô, nên lần nào ba mẹ chuẩn bị lên Sài Gòn thì Trinh cũng nhờ mua thật nhiều cho cô nàng thưởng thức. Một ly sương sa có rau câu cà phê, sương sa trong suốt, hạt lựu đỏ, đậu xanh và nước cốt ngọt thanh - đây hứa hẹn sẽ là món giải nhiệt không thể thiếu trong chuyến du lịch hè.
Ngọc Trinh tráng miệng bữa sáng với món chè sương sa hạt lựu. Ảnh: Ngọc Trinh Official.
3. Bún nước lèo
Ngọc Trinh tiếp tục đưa người xem thưởng thức đặc sản quê nhà với món bún nước lèo Trà Vinh. Một suất đầy đủ Trinh gọi có: Bún nước lèo (gồm có tôm, thịt, tiết...) và thêm đĩa cá lóc, thịt heo quay, chả giò ăn kèm. Người đẹp hướng dẫn khán giả cách ăn bún nước lèo đúng điệu thì phải rưới chút giấm lên trước khi ăn, chấm thịt với muối ớt đi kèm. Nhìn cô nàng luôn miệng xuýt xoa "Ngon quá!" hẳn sẽ khiến các tín đồ ẩm thực một phen nóng... dạ dày!
Bún nước lèo là món Trinh rất yêu thích. Ảnh: Ngọc Trinh Official.
4. Hủ tiếu khô
Món ngon quê nhà thứ tư Ngọc Trinh giới thiệu là hủ tiếu khô. Trinh cho biết ở Sài Gòn món này cũng có nhiều, nhưng cô thích hủ tiếu khô Trà Vinh hơn bởi cọng hủ tiếu dai, trong và nước sốt đặc trưng ở đây bắt vị hơn. Ăn kèm hủ tiếu khô là một chén nước dùng nhỏ ở ngoài.
Ngọc Trinh bật mí cọng hủ tiếu Trà Vinh màu trong, ăn dai rất ngon. Ảnh: Ngọc Trinh Official.
Nếu bạn đọc TravelMag có dự định du lịch tới miền Tây, đặc biệt là tỉnh Trà Vinh thì vlog trên hẳn là không nên bỏ lỡ rồi. Cùng làm phong phú thêm sổ tay ẩm thực miền Tây với những món ngon được Ngọc Trinh giới thiệu và tạp chí đảm bảo, bạn sẽ không thất vọng đâu.
