Đài Loan - điểm đến thu hút nhất châu Á của giới trẻ hiện nay

Đài Loan nho nhỏ xinh xinh, phong cảnh từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây đều hữu tình, lãng mạn. Chúng mình hãy cùng nhau khám phá nhé.

Đài Loan – Hòn ngọc xinh đẹp của châu Á, thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên khoáng đạt kết hợp với những công trình kiến trúc độc đáo. Mỗi du khách có dịp ghé thăm đều không khỏi luyến tiếc khi rời đi. Du lịch Đài loan 4 mùa đều đẹp, không phải lo nóng chảy mồ hôi hay rét run cầm cập. Mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 4, tiết trời mát mẻ, nhiệt độ trung bình từ khoảng 17° C đến 25° C là mùa của các lễ hội Đài Loan. Mùa thu xứ Đài cũng đẹp lắm, khoác lên mình bộ cánh vàng rực xen kẽ bởi tán lá phong đỏ, có lẽ đây là mùa đẹp nhất để đi du lịch.

Trước khi lên lịch trình đi mình xin giới thiệu những ứng dụng trên điện thoại cần có để đi khắp Đài Loan như : Google translate, Google Maps, XE – Currency Converter, GO! Taipei Metro, Ubike, Line, Klook.

Công viên quốc gia Yangmingshan (Dương Minh Sơn)

Đài Loan có Yangminshan là công viên quốc gia rộng bạt ngàn thẳng cánh cò bay luôn. Trong công viên này có rất nhiều khu vực đa dạng như: núi lửa, suối nước nóng, những khu rừng cận nhiệt đới, đồng cỏ lau, vào mùa Xuân có hoa anh đào, mùa Thu có là vàng lá đỏ, nói chung là cảnh vật vừa phong phú vừa nên thơ. Công viên vào cửa miễn phí, chỉ mất chi phí di chuyển hoy.

Công viên quốc gia Yangmingshan (Dương Minh Sơn)

Công viên quốc gia Yangmingshan (Dương Minh Sơn)

Công viên quốc gia Yangmingshan (Dương Minh Sơn)

Công viên quốc gia Yangmingshan (Dương Minh Sơn)

 

Bờ Đá Xốp Laomei Green Reef

Đài Loan có một địa điểm đẹp, rất đẹp dành cho các cặp đôi, nhất là cặp nào có dự định chụp ảnh cưới ở Đài Loan. Laomei Green Reef là một bờ đá xốp qua bao tháng năm sóng biển chăm chỉ đều đặn đục đẽo bờ đá này thành hình dạng rất “nghệ”. Góp phần giúp bờ đá này nghệ hơn và ảo hơn, các chú rong rêu còn phủ thành một lớp xanh mướt, chẹp chẹp, nói chung là đẹp không thể chê vào đâu được. Các đôi muốn chụp hình cưới, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ có một không hai của mình thì nhất định đừng bỏ qua ẻm Laomei Green Reef nhé. Thời gian đẹp nhất để đi là tháng 4 và tháng 5, lúc này rong rêu phát triển nhanh, mọc phủ kín xanh rờn siêu đẹp.

Bờ Đá Xốp Laomei Green Reef

Bờ Đá Xốp Laomei Green Reef

Đầm Gaomei Đài Loan (Gaomei wetland)

Xin khẳng định một sư thật ở Đài Loan là để đọ về độ ảo diệu thì không nơi nào ảo bằng đầm Gaomei. Khi nước xuống ở Gaomei Wetland, các bạn có thể cùng đi dạo trên bãi bùn nông tiến ra biển. Kể cả khi nước đã lên cao che lấp bãi bùn vẫn có một con đường gỗ được xây dài 800m trên mặt nước giúp khách du lịch có được cảm giác như đi giữa mặt nước bao la xung quanh lãng mạn cứ gọi là level max. Một địa điểm nhất định phải note lại đặc biệt là cho các cặp đôi muốn có một bộ ảnh cưới ấn tượng.

Đầm lầy Gaomei, khoảng đến 6h20 (giờ mặt trời lặn cần xem trước trên mạng để canh cho chính xác vì mỗi ngày sẽ lặn một giờ khác nhau) thì mặt trời bắt đầu từ từ lặn. Bà con lúc này đồng loạt móc điện thoại ra, dân chuyên nghiệp thì đã set up trước các thể loại máy quay, máy chụp và cứ vậy ngẩn ngơ đứng ngắm giây phút rực rỡ. Phút giây ngày tàn không ngờ lại quá xá đẹp, và chỉ vỏn vẹn chừng 10 phút nhưng không hề phí công. Đặc biệt sau những ngày trekking khắp chốn, khi thả chân dưới nước biển mọi mệt mỏi của đôi chân đều tan biến !

Đầm Gaomei Đài Loan (Gaomei wetland)

Đầm Gaomei Đài Loan (Gaomei wetland)

Đầm Gaomei (Gaomei wetland)

Đầm Gaomei (Gaomei wetland)

Làng cầu vồng (Rainbow Village)

Ở Đài Loan Rainbow Village là ngôi làng nhỏ đầy màu sắc nằm ở Đài Trung với những họa tiết đơn giản nhưng hình thù đặc biệt, kết hợp với nhau vô cùng ngẫu nhiên và đầy màu sắc. Đến tối nhớ đừng quên ghé Fengjia Night market (Chợ đêm Gia Nghĩa), một trong những khu chợ lớn nhất Đài Loan luôn để thưởng thức những món ăn hay mua bán sau một ngày đi chơi mệt nghỉ nhá.

Thực ra thì ngôi làng Cầu Vồng ở Đài Loan cũng không rộng đâu, chỉ còn 1 vài căn nhà được giữ lại, nhưng hoạ tiết của ngôi làng rất rực rỡ và đáng yêu. Sự tích bắt đầu khi ông cụ họ Huang (nay đã 94 tuổi, thường ngồi đây để giao lưu với các fan, cụ còn biết chụp hình bắn tim rất tuổi teen nữa đấy) có sở thích vẽ vời đã tự tay vẽ trang trí nhà mình, rồi dần dần vẽ thêm luôn những ngôi nhà xung quanh.

Ban đầu chỉ có sinh viên gần đó thấy hay hay ghé lại, rồi một đồn mười, ngôi làng trở nên nổi tiếng, bà con nô nức gần xa đến chụp hình và tạo dáng các kiểu khó đỡ, thế là chính phủ quyết dịnh đem vô bảo tồn luôn cho mọi người tham quan, xây thêm nhà vệ sinh công cộng và 1 công viên vui chơi nhỏ xinh cho trẻ em. Tuy không hoành tráng nhưng rất đặc biệt, hẳn là không nên bỏ lỡ.   

Làng cầu vồng (Rainbow Village)

Làng cầu vồng (Rainbow Village)

Hãy tới khám phá và trải nghiệm đất nước thú vị này nhé!