Đắm chìm trong ánh bình minh trên đồi Đa Phú (Đà Lạt) cùng travel creator Hà Hiển

Đà Lạt mang đến cho bạn những khoảnh khắc bình dị nhưng vô cùng ấn tượng. Hãy vứt bỏ hết lo toan và cùng TravelMag đắm chìm trong bình minh Đà Lạt trên đồi Đa Phú đẹp tựa thiên đường sau nhé!

Du lịch Đà Lạt có gì đẹp? Một câu hỏi khó mà chẳng ai có thể trả lời một cách trọn vẹn. Từng góc phố, từng tán cây, từng con đường ở xứ sở ngàn hoa đều sở hữu những vẻ đẹp mà bạn chẳng thể bắt gặp ở nơi khác. Có thể nói vui rằng Đà Lạt đẹp như cô thiếu nữ, có chút e thẹn, có chút ngượng ngùng nhưng đôi lúc cũng trầm tư, sâu lắng.

Bạn sẽ chẳng thể biết Đà Lạt đẹp nhường nào nếu bỏ qua khoảnh khắc bình minh sáng sớm rất đỗi bình yên và mộc mạc. Hãy cùng TravelMag vứt bỏ hết bộn bề, lo toan của cuộc sống để cùng travel creator Hà Hiển đắm chìm trong ánh bình minh Đà Lạt trên đồi Đa Phú đẹp tựa thiên đường nhé!

Empty
Kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân

Kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân

Muốn tận hưởng được bình minh ở đồi Đa Phú, các bạn nên dậy sớm từ 4h sáng, vì đồi cách trung tâm thành phố tầm 10km, tầm 5h15 là trời hửng sáng nên dậy sớm và chuẩn bị chạy lên đồi là hợp lý nhất để không bỏ lỡ giây phút nào của cảnh tượng xuất sắc ấy.

Hướng dẫn đi đến đồi Đa Phú

Các bạn cứ đi theo hướng Google Map, sau đó đến được vị trí thì có 1 đường mòn bên tay phải chạy lên đồi, bạn chạy vào tầm 200m sẽ có 1 anh giữ xe và bán nước dưới chân đồi, các bạn có thể gửi xe và đi bộ lên tầm 500m nữa, vì mùa mưa nên đường lên đồi rất trơn trượt, trời tờ mờ sáng còn tối nên nếu bạn chạy xe lên sẽ rất nguy hiểm.

Cả không gian bất chợt bừng tỉnh

Cả không gian bất chợt bừng tỉnh

Empty

Còn 1 tips nữa hay hơn đó là cắm trại ngay trên đồi luôn, 5h sáng thức dậy là thấy ngay bức tranh tuyệt đẹp trước mắt.

Vị trí chụp ảnh đẹp

Các bạn có thể đứng trên đỉnh đồi, trông ra xa là 1 biển mây trôi lờ lững, ánh nắng mặt trời lấp ló, ửng hồng sau dãy núi phía xa, sau đó khi mặt trời lên cao hơn chút, có thể đi xuống triền đồi bên dưới, hòa mình vào rừng thông và những bãi cỏ còn vương sương sớm. Lúc này ánh nắng len lỏi qua từng tán thông và màn sương tạo nên hiệu ứng rất đẹp.

Biển mây trên đồi Đa Phú

Biển mây trên đồi Đa Phú

Khung cảnh đẹp tựa thiên đường

Khung cảnh đẹp tựa thiên đường

Khoảnh khắc đáng nhớ tại đồi Đa Phú

Kỷ niệm ở đồi Đa Phú thì rất nhiều, nhưng đáng kể nhất chắc là khoảnh khắc mình và người bạn đồng hành vứt bỏ lại những lo toan, đứng giữa rừng thông ở đồi, nghe những bài nhạc đồng quê, hòa mình vào tiếng thông reo, tiếng chim hót và khung cảnh tuyệt vời xung quanh. Lúc đó tụi mình không ai muốn rời khỏi đồi, chỉ muốn ở đó tận hưởng khoảnh khắc đó mãi.

Tận hưởng khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp

Tận hưởng khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp

Ánh nắng như một hồi chuông giúp vạn vật bừng giấc

Ánh nắng như một hồi chuông giúp vạn vật bừng giấc

Một địa điểm săn mây lý tưởng

Một địa điểm săn mây lý tưởng

Hôm tụi mình đi là sáng thứ 2 nên rất may là không đông lắm, cũng có vài người đến chụp ảnh.

Một điều thú vị là mình cũng có chụp được 1 cặp đôi, khi mình post lên group du lịch thì các bạn nhận ra và có hỏi xin ảnh của mình, rất là dễ thương vì những cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy!

Cuộc gặp gỡ tình cờ!

Cuộc gặp gỡ tình cờ!

Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn bình minh sáng sớm với người ấy!

Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn bình minh sáng sớm với người ấy!

Đà Lạt đẹp một vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng rất đỗi bình dị, mộc mạc. Hãy một lần ghé thăm Đà Lạt để thấy thanh xuân này thật đáng nhớ bạn nhé!

Nguồn: Hà Hiển