Đầm Lập An có gì mà các bạn trẻ thi nhau check in đến vậy?

Đầm Lập An mang cho mình vẻ đẹp thơ mộng và đầy lãng mạn đúng như cái chất của Huế. Đến đây bạn như đang đắm chìm vào một ốc đảo mà ở đó chỉ có bạn và những thứ đẹp đẽ, lung linh nhất.

Đầm Lập An còn có tên gọi khác là Vụng An Cư, mặc dù là một phần nhỏ của Vịnh Lăng Cô nhưng Lập An lại rất hấp dẫn khách du lịch. Mang cho mình cái đẹp bình yên và lãng mạn vốn có của Huế, đầm Lập An như là một lời hứa hẹn tuyệt vời nhất cho du khách khách khi muốn khám phá cái đẹp của vùng cố đô. Và trong cái nhìn của tất cả mọi người, đây thực sự là một lời hứa hẹn đáng tin cậy

Vẻ đẹp lãng mạn và đầy bình yên của đầm Lập An – Huế

Người ta vẫn luôn nói về Huế, rằng Huế lãng mạn và bình yên nhưng cái chất của nó vẫn là sự lãng mạn và bình yên của cái buồn. Đầm Lập An thì lại khác, nó như một hơi thở mới của Huế, nó không hề buồn, nó làm cho tâm trạng của người ta được thoải mái hơn, đầu óc thư giãn hơn. Nhìn cảnh vật xung quanh, mặt đầm yên ả, bao quanh là các dãy núi trải dài. Điều đó khiến Lập An như bị “đóng kín” lại, giống như để người ta cảm nhận riêng cái hay của Huế ở một khía cạnh khác.

Đầm Lập An như một ốc đảo tươi xanh vẽ thêm nét tươi mới cho Huế mộng mơ, Huế buồn

Đầm Lập An như một ốc đảo tươi xanh vẽ thêm nét tươi mới cho Huế mộng mơ, Huế buồn

Ảnh:@bibikhung

Ảnh:@bibikhung

Vẫn không ai có thể giải thích được những gì mà đầm Lập An đem lại, chỉ biết các bạn trẻ ở Huế cuối tuần thường rủ nhau lên đây dã ngoại. Không gian rộng rãi, thoáng mát rất thích hợp để cho hồn mình bay bổng. Giống như ở một mảnh đất nào đó, sẽ có một địa điểm để người ta làm chốn lui tới của mình. Nếu như Hà Nội là Hồ Tây thì Huế chính là đầm Lập An.

Ảnh:@thaoquyetlinh

Ảnh:@thaoquyetlinh

Ảnh:@t.v.n.p

Ảnh:@t.v.n.p

Ảnh:@myomie.tran

Ảnh:@myomie.tran

Ảnh:@2612strawberry

Ảnh:@2612strawberry

Chính cái vẻ lãng mạn và bình yên của Lập An mà nơi đây thu hút được giới trẻ đến để chụp ảnh sống ảo. Mặt nước trong xanh, xa xa kia là dãy núi, là đà trên mặt hồ là những màng sương mỏng nhẹ, thấp thoáng trên mặt hồ là đôi ba chiếc thuyền của người dân mưu sinh, hình nền là một mảng trời lúc nào cũng xanh trong và cuối cùng là nắng vàng tỏa đi muôn ngả. Nhắc đó đã đủ để bạn có một bức ảnh tuyệt vời hay chưa? Không những thế, tại đầm Lập An còn có một vài chiếc cầu tre để mọi người có thể ra đây ngắm cảnh và chụp ảnh đẹp hơn. Tận dụng một vài góc ảnh nhỏ cũng cho bạn những chiếc ảnh thật lung linh.

Ảnh:@prettymuchchannel

Ảnh:@prettymuchchannel

Ảnh:@thien_trann

Ảnh:@thien_trann

Ảnh:@dang_di_dau

Ảnh:@dang_di_dau

Ảnh:@giang5625

Ảnh:@giang5625

Đầm Lập An vẫn luôn là một điều gì đó đặc biệt trong lòng người Huế. Và khi bạn đến đây, chắc chắn nó cũng sẽ trở thành một cái gì đó khiến bạn phải nhớ mãi.