Đắm say vẻ đẹp thơ mộng của hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam được bao bọc bởi non xanh nước biếc vô cùng thơ mộng rất thích hợp cho các chuyến picnic cắm trại cuối tuần.

Nhắc đến Tây Ninh người ta thường nghĩ ngay đến núi Bà Đen với view săn mây cực chất - một địa điểm mà không bạn trẻ mê leo núi nào có thể bỏ qua. Tuy nhiên nếu bạn thích đi cắm trại nhưng không đủ sức khoẻ để leo núi thì hồ Đầu Tiếng cũng là một gợi ý vô cùng lý thú đấy.

Hồ Dầu Tiếng là điểm check in lý tưởng cho các bạn trẻ

Hồ Dầu Tiếng là điểm check in lý tưởng cho các bạn trẻ

Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam với diện tích mặt nước rộng 27 km2 có nhiệm vụ thủy lợi điều tiết nước cho sông Sài Gòn, cung cấp nước tưới tiêu cho các tỉnh miền. Nơi đây thuộc địa phận xã Phước Minh, huyện Sương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với Bình Dương và Bình Phước. Để đến được đây bạn có thể xuất phát từ trung tâm thành phố chạy theo hướng đường Cách Mạng Tháng Tám, qua Tòa Thánh Tây Ninh và rẽ vào núi Bà Đen. Đến Thị trấn Dương Minh Châu thì rẽ phải. Tiếp đó, bạn đi theo đường ven bờ đê khoảng 2 km nữa sẽ đến được hồ Dầu Tiếng.

Đường vào hồ Dầu Tiếng

Đường vào hồ Dầu Tiếng

Dọc hai bên đường vào hồ là khu vườn cao su xanh ngắt, đặc biệt vào mùa thu, những cây cao su thay lá tạo nên khung cảnh lãng mạn không kém gì các bộ phim Hàn Quốc. Hồ Dầu Tiếng được bao bọc bởi những nọn núi cao nên không khí cực trong lành, mát mẻ và yên tĩnh. Mặt hồ xanh ngắt ngả bóng những hàng cây ven bờ, xa xa là các dãy núi nhấp nhô, những chiếc thuyền độc mộc phía xa như đang điểm xuyết cho bức tranh sơn thuỷ thêm thơ mộng. 

Hoàng hôn tại Hồ Dầu Tiếng

Hoàng hôn tại Hồ Dầu Tiếng

Mặt hồ mênh mông trai dài bất tận chứa cả những ốc đảo tự nhiên lạ mắt đã được những khách du lịch đặt những cái tên thú vị như đảo Xỉn, đảo Trảng, đảo Đồng Bò… Ngọn hải đăng nhân tạo với màu hồng xinh xắn mang một nét hoài cổ theo thời gian sẽ là nơi giúp bạn đem về những bức ảnh sống ảo cực xịn.

Ngọn hải đăng nhân tạo

Ngọn hải đăng nhân tạo

Vào mùa xuân, mặt hồ tàn đầy sắc xuân với bạt ngàn bông hoa súng nở tươi rói trên mặt hồ vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt vào buổi chiều, khi mặt trời xuống núi để lại một chút ánh sáng le lói in xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh tưởng như chốn thần tiên lãng mạn đến nghẹt thở. Bạn còn có thể đem theo lều trại cắm trại qua đêm ở đây cũng thú vị không kém đâu đấy

Cắm trại trên hồ

Cắm trại trên hồ

Nếu đã tới hồ Dầu Tiếng bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan các địa điểm lân cận như núi Cậu, núi Bà Đen, toà Thánh Tây Ninh, chùa Thái Sơn. Tuy nhiên du lịch Tây Ninh chưa thực sự phát triển nên xung quanh Hồ Dầu Tiếng chưa có khách sạn hay các điểm nghỉ chân. Nếu không ở lại cắm trại thì bạn nhớ sắp xếp về sớm vào gần khu vực trung tâm thành phố để nghỉ ngơi nhé.

Hoàng hôn yên bình

Hoàng hôn yên bình

Từ Sài Gòn nếu đi tới hồ chắc chỉ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nên rất thích hợp để bạn có thể đi về trong ngày. Nếu muốn tìm một nơi yên bình không còn khói bụi thành phố ồn ào tấp nập thì bạn hãy thử đến đây một lần nhé, chắc chắn sẽ không bao giờ thất vọng đâu.