Đàm Vĩnh Hưng đích thân đến tận bệnh viện trao 200 triệu đồng cho bé gái bị bỏng

Đàm Vĩnh Hưng đã kêu gọi quyên góp, bay ra tận Hà Nội để trao số tiền 200 triệu đồng quyên góp được cho em bé 3 tuổi bị bỏng cấp độ 4.

Sau khi đọc được bài báo tình cờ về bé gái tên Huyền Anh (3 tuổi) bị bỏng nước sôi cấp độ 4, Đàm Vĩnh Hưng đã tìm hiểu kĩ về gia đình bé. Anh biết được đây là một gia đình khó khăn, làm ruộng nên không có khả năng điều trị lâu dài. Ngay sau đó, Mr. Đàm đã kêu gọi khán giả và người hâm mộ của mình cùng quyên góp, hỗ trợ chi phí điều trị cho bé. Anh khẳng định, mình sẽ ra Hà Nội và vào thăm bé.

Anh cho biết, mình đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm được hơn 195 triệu đồng, anh góp thêm cho đủ 200 triệu đồng.Nam ca sĩ cũng tiết lộ thêm, nhiều nhà hảo tâm dù không rủng rỉnh tiền bạc nhưng vẫn gửi hỗ trợ. "Những con số mọi người ủng hộ rất dễ thương, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 1 triệu đồng... và cả 39.000 đồng. Thương lắm!".

Đàm Vĩnh Hưng đã kêu gọi quyên góp và ra Hà Nội trao tận tay bé gái 3 tuổi bị bỏng vì nước sôi. Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng đã kêu gọi quyên góp và ra Hà Nội trao tận tay bé gái 3 tuổi bị bỏng vì nước sôi. Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng đến thăm và trao quà chi phí chữa trị cho bé gái 3 tuổi. Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng đến thăm và trao quà chi phí chữa trị cho bé gái 3 tuổi. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến nam ca sĩ xúc động nhất là tấm lòng của mẹ bé Huyền Anh. Anh nói vì thấy con gái đãqua cơn nguy kịch nên mẹ của bé muốn chia sẻ bớt cho những bé khác đang gặp khó khăn.

Nam ca sĩ cho hay: "Tôi làm đúng trách nhiệm của mình giao đầy đủ số tiền cho đúng người mà tôi đã đăng tải và kêu gọi. Tôi không được tự ý phân chia, vì làm như thế sẽ sai về lý, mặc dù đúng về tình. Thà tôi kêu gọi một đợt khác cho những trường hợp kia. Bố mẹ của bé cũng đi làm công, ai kêu gì làm đó. Nhưng họ đã có một trái tim đẹp".

Trước đó, là một trong những nghệ sĩ đi đầu trong việc kêu gọi hỗ trợ người dân miền Trung, Đàm Vĩnh Hưng đã vấp phải không ít ý kiến cho rằng anh "làm màu", "đánh bóng tên tuổi",... nam ca sĩ khá bức xúc trước vấn đề này.

Bày tỏ quan điểm của mình về câu chuyện này, giọng ca Biển tình chia sẻ: “Tôi không phải là thánh thần hay bụt tiên, nếu là họ thì tôi đã hô biến không bao giờ có lũ lụt. Tôi cũng không phải là tổng thống hay chính quyền để đón những câu hỏi sao không làm gì đi… Tôi cũng không phải tội phạm để phải nghe chất vấn”.

Empty
Đàm Vĩnh Hưng vẫn giao toàn bộ số tiền cho mẹ bé Huyền Anh và để chị hoàn toàn có quyền quyết định về số tiền ấy. Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng vẫn giao toàn bộ số tiền cho mẹ bé Huyền Anh và để chị hoàn toàn có quyền quyết định về số tiền ấy. Ảnh: Internet

Bên cạnh hoạt động ca hát, Mr. Đàm còn có những hoạt động thiết thực để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Internet

Bên cạnh hoạt động ca hát, Mr. Đàm còn có những hoạt động thiết thực để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Internet

Bài liên quan