Đàn cá trê hàng nghìn con hút khách du lịch đến An Giang

Mỗi khi có người đến bờ hồ trong Thiền viện Trúc Lâm An Giang, đàn cá trê hàng nghìn con lại trồi lên mặt nước tìm thức ăn.

Khoảng một năm trở lại đây, khách du lịch đến viếng Thiền viện Trúc Lâm An Giang (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) đều đi ra phía sau chánh điện để chiêm ngưỡng đàn cá trê hàng nghìn con. Nghe tiếng người đàn cá trê lại trồi lên mặt nước để tìm thức ăn. Du khách có thể cho cá ăn bánh mì, chuối và nhiều loại thức ăn được thiền viện bố trí trên bờ hồ.

Hàng nghìn con cá trê trồi lên mặt nước để xin ăn. Ảnh: Lin Ca.

Hàng nghìn con cá trê trồi lên mặt nước để xin ăn. Ảnh: Lin Ca.

Anh Trần Văn Minh (du khách ở Tri Tôn, An Giang) cho biết, cứ cách 2 ngày anh lại mua rau củ hoặc bánh mì đến cho đàn cá trên ăn. "Chúng rất đông và quấn người. Thậm chí khi cho cá ăn, tôi còn có thể sờ vào lưng và vây của chúng", anh nói.

Đại đức Thích Đạt Ma Chí Kiên, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm An Giang cho biết, đàn cá trê này được người dân phóng sinh từ khoảng một năm trước. Số lượng lên đến hàng nghìn con, trong đó nhiều nhất là cá trê đen, số còn lại là cá trê đột biến có màu trắng, vàng hoặc hồng. Con nặng nhất lên đến 10kg.

Ngoài cá trên đen còn cá cá trê đột biến có màu trắng, vàng hoặc hồng. Ảnh: Khả Di.

Ngoài cá trên đen còn cá cá trê đột biến có màu trắng, vàng hoặc hồng. Ảnh: Khả Di.

"Trước đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã cho đơn vị chuyên môn vào kéo lưới để bắt cá ra khỏi hồ nhưng vì hồ sâu và rộng nên 2 lần thả lưới không bắt được con nào", Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm An Giang chia sẻ.

Những con cá trê rất dạn người. Ảnh: Khả Di.

Những con cá trê rất dạn người. Ảnh: Khả Di.

Trao đổi với Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản tỉnh An Giang - ông Trần Phùng Hoàng Tuấn cho biết, đây là loài cá trê lai (giữa cá trê phi được và cá trê vàng cái) nên không có khả năng sinh sản. Tuy nhiên, do số lượng người dân phóng sinh ngày càng nhiều nên Sở đã phối hợp với Thiền viện tìm cách bắt bớt cá mang phóng sinh ra sông và chỉ giữ lại một phần.

"Nhưng đáy ao có đá, không bằng phẳng nên khi đưa lưới xuống là cá chạy trốn hết vào khe đá chứ không phải huyền bí gì", ông Tuấn giải thích.

Theo đó, hồ có đàn cá trê nghìn con là hồ nước tù đọng, không đấu nối với sông rạch bên ngoài. Vì vậy, cá có thể bị chết do mật độ dày đặc. Ngoài việc tìm cách bắt bớt cá, Thiền viện có thể khuyến cáo người dân nên hạn chế thả cá trê vào trong hồ này mà nên tìm nơi nước chảy ngoài sông để phóng sinh.

Trong Thiền viện Trúc Lâm An Giang có 2 hồ nước. Hồ nhỏ nuôi cá chép, cá tra và cá koi do người dân phóng sinh. Ảnh: Lin Ca.

Trong Thiền viện Trúc Lâm An Giang có 2 hồ nước. Hồ nhỏ nuôi cá chép, cá tra và cá koi do người dân phóng sinh. Ảnh: Lin Ca.

Ngày thường có vài chục người đến thăm đàn cá, riêng ngày Rằm, Lễ, Tết, hàng trăm người phương xa kéo đến xem. Trụ trì thiền viện cho hay, đến khi đàn cá chật kín cả hồ, chùa sẽ cho phóng sinh ra sông. Hiện tại, nhà chùa đang xây dựng thêm bậc thềm để du khách thuận tiện cho cá ăn.

Bài liên quan