Dân mạng đua nhau vẽ tranh thay lời cảm ơn gửi tới 'siêu nhân' đã cứu bé gái rơi từ tầng 12

Nhiều người mệnh danh anh Nguyễn Ngọc Mạnh là 'Siêu nhân trong đời thực' và vẽ tranh về anh như một lời cảm ơn sâu sắc.

Kể từ hôm qua, vụ việc một bé gái rơi từ tầng 12 của một chung cư được cứu sống đã gây xôn xao dư luận. Ngay lập tức, cư dân mạng đã truy tìm ra danh tính 'người hùng' trong câu chuyện trên. Được biết, anh là Nguyễn Ngọc Mạnh  (31 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) làm nghề lái xe tải. 

Trên trang cá nhân của anh, cộng đồng mạng để lại hàng nghìn bình luận cảm ơn, lượt tương tác cũng từ đó tăng chóng mặt.

Đồng thời, nhiều người còn mệnh danh anh là 'Siêu nhân trong đời thực' và vẽ tranh về anh như một lời cảm ơn sâu sắc. Anh chàng lái xe được khắc hoạ như một "siêu nhân" khoác áo choàng đã cứu giúp sinh mạng của một cháu gái bé bé bỏng, cứu giúp cho một gia đình suýt chút nữa vì bất cẩn mà con gặp tai nạn đáng tiếc.

Ảnh: Superman Tùng Gucci

Ảnh: Superman Tùng Gucci

154313413_4278221972243759_2123773684158014577_n
Ảnh: Nguyễn Nhất Đan

Ảnh: Nguyễn Nhất Đan

154761915_4278221978910425_1370649172218051242_n

Được biết, trên trang cá nhân, anh Mạnh thường xuyên đăng hình chụp với con gái nhỏ của mình và có những chia sẻ hết mực yêu thương vợ con, thể hiện sự chăm chỉ làm việc, được khách hàng yêu quý.

Trước đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 17h30 chiều 28/2, anh đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng nghĩ là bé nào đó không ngoan bị bố mẹ mắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp cháu bé.

"Trong đầu tôi lúc bấy giờ chợt nghĩ đó như là con tôi và đó là một mạng người nên tôi không cảm thấy sợ hãi gì hết, chỉ biết lập tức tìm ra khỏi xe loanh quanh tìm chỗ leo lên mái tôn nhà để xe ở đó đỡ cháu bé.

Lúc trèo lên mái tôn tôi bị trượt do mái hơi nghiêng, nhưng tôi vẫn cố vừa trèo vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu bé.

Khi tôi đang cố định hình thì nghe thấy mọi người hét toáng lên làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy cháu đã gần ngay trước mắt. Tôi chỉ kịp đưa tay ra đỡ cháu bé rồi cả 2 chú cháu cùng ngã xuống, cũng may có mái tôn đỡ cháu", anh Mạnh kể.