Dân sử dụng bình của cây ATM Oxy không trả, bán lấy tiền nhậu
Người lập cây ATM Oxy cho biết tình trạng người dân sử dụng bình xong không trả, thậm chí còn bán vỏ bình lấy tiền nhậu khiến dự án khó khăn.
Từ ngày 2/8, trạm đổi bình oxy hay còn gọi là cây ATM Oxy đã được hoạt động tại TP.HCM. Dự án này do ông Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc công ty PHGSmarthome - phối hợp cùng Thành Đoàn và Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện. Thời gian qua, cây ATM Oxy này đã cứu giúp được nhiều sinh mạng tại Sài Gòn. Ông Hoàng Anh Tuấn cũng là người sáng lập ATM gạo trong đợt dịch Covid bùng phát vào năm 2020.
Ông Hoàng Anh Tuấn - người sáng lập cây ATM Oxy.
Sau hơn nửa tháng hoạt động, ông Tuấn cho biết hiện dự án đang gặp khó khăn vì thiếu bình oxy một cách nghiêm trọng bởi xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng nhưng không hoàn trả bình. Cha đẻ của cây ATM Oxy cho biết, đây là trường hợp phát sinh nằm ngoài dự tính của ông và các cộng sự khi làm dự án, bởi thế đang rất cần sự hoàn trả vỏ bình từ người dân.
Dự án cây ATM Oxy ban đầu có khoảng 1.500 bình nhưng hiện có đến 1.000 bình chưa được trả lại. Ông và các cộng sự phải loay hoay, xoay xở với số vỏ bình ít ỏi còn lại, thậm chí còn phải mua vỏ tình từ chính người dân với giá rất cao.
Chứng kiến sự việc này, ông Tuấn buồn bã bởi nhiều lần nghe tình nguyện viên phản ánh. Theo đó, nhiều người cố tình giữ lại bình để bán với giá cao, thậm chí có người còn mua đồ về nhậu. Khi tình nguyện viên đến hỏi, họ bảo hết tiền nên phải bán để mua đồ ăn, nhưng trên bàn lại có bia, có rượu.
Các tình nguyện viên đang phải vất vả đi thu gom lại vỏ bình oxy.
Ông Tuấn cho hay hiện dự án cây ATM Oxy phải chịu nhiều áp lực, vì hàng ngày có vô số người cần đến bình oxy. Hành động giữ lại bình oxy khi không cần thiết này đối với ông là đang gián tiếp cướp đi sinh mạng của những người đang hấp hối.
"Tình nguyện viên liên lạc nhiều lần với gia đình đã mượn bình oxy, tới nơi xin lại không được, thậm chí đôi khi còn bị chửi. Cũng vì số lượng bình còn lại quá ít nên một số người gọi điện mượn bình oxy chúng tôi không có để đưa đến cũng bị nói nặng lời, bảo làm từ thiện mà không có bình oxy. Chúng tôi muốn giúp tất cả trường hợp nhưng không có bình sao làm được", ông Tuấn ngậm ngùi.
Câu chuyện sau khi được ông Tuấn chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh lời chỉ trích vì hành vi "kém văn minh, thiếu ý thức" giữ lại bình oxy, nhiều người động viên, ủng hộ hành động cao đẹp của ông Tuấn.



