Dân tình kéo nhau đến thánh đường hồi giáo An Giang, chụp ảnh đẹp như bìa tạp chí

Thánh đường Masjid Jamiul Azhar - một trong những thánh đường lâu đời nhất, nơi đây đã trở thành biểu tượng tôn giáo văn hóa của cư dân đạo Hồi

Xây dựng từ những năm 1959, Thánh đường Masjid Jamiul Azhar thuộc địa phận xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cho tới năm 2012, thánh đường được trùng tu mở rộng đã khiến nơi này trở thành trở thành biểu tượng văn hóa của cư dân đạo Hồi An Giang, đồng thời cũng trở thành background chụp hình lung linh cho team sống ảo.

Thánh đường hồi giáo nguy nga tráng lệ - Ảnh: Sưu tầm

Thánh đường hồi giáo nguy nga tráng lệ - Ảnh: Sưu tầm

Điều ấn tượng đầu tiên khi bước vào nơi đây là một nghĩa trang với từng hàng bia đá giản dị ngay phía trước cổng vào. Theo như lời kể của người dân địa phương, đây là nơi an nghỉ của rất nhiều người theo đạo Hồi không chỉ ở An Giang mà ở khắp mọi nơi trên đất nước. Lối xây dựng kì bí này đã tạo cho thánh đường một vẻ đẹp quyến rũ, thu hút khách tham quan đến tìm hiểu và khám phá.

Những bia đá 2 bên đường tạo một vẻ kì bí cho thánh đường - Ảnh: Sưu tầm

Những bia đá 2 bên đường tạo một vẻ kì bí cho thánh đường - Ảnh: Sưu tầm

Thánh đường Masjid Jamiul Azhar được thiết kế lạ mắt với hai gam màu trắng và xanh ngoc. Kiến trúc Hồi giáo với những mái vòm cao, rộng, điêu khắc những họa tiết hoa văn cách điệu, những biểu tượng trăng lưỡi liềm. Tuy họa tiết không quá cầu kì và chi tiết như kiến trúc Thái Lan nhưng vẫn khiến nơi đây mang hơi thở huyền bí như từ ngàn năm trước. 

Họa tiết cổng vòm nét đặc trưng của đạo Hồi - Ảnh: Sưu tầm

Họa tiết cổng vòm nét đặc trưng của đạo Hồi - Ảnh: Sưu tầm

Vào bên trong thánh đường được thiết kế với những cột đá vân mây, sàn nhà lát gạch trắng trơn, họa tiết cũng có phần đơn giản hơn tuy nhiên lại khiến du khách cảm thấy trang nhã và thanh tịnh. Nơi đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn được sử dụng làm trung tâm giáo dục của đồng bào Chăm.

Khung cảnh thanh tịnh và trang nhã phía trong thánh đường - Ảnh: lang thang an giang

Khung cảnh thanh tịnh và trang nhã phía trong thánh đường - Ảnh: lang thang an giang

Bất kể ngóc ngách nào của khu thánh đường, từ cổng vào, đến mặt trước, mặt bên và thậm chí bên trong thánh đường Masjid Jamiul Azhar, team sống ảo đều có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình những góc chụp đầy mới lạ. Những background đầy màu sắc, những đường nét kiến trúc đầy tinh xảo, và vẻ cổ kính nhưng cũng đầy huyền bí của thánh đường, tất cả đều mang lại những khung hình mãn nhãn, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ.

Góc hình sống ảo như chụp bìa tạp chí - Ảnh: Phi Thông

Góc hình sống ảo như chụp bìa tạp chí - Ảnh: Phi Thông

Ảnh: @iamkoo

Ảnh: @iamkoo

Những bức ảnh với background chất lừ - Ảnh: Phi Thông

Những bức ảnh với background chất lừ - Ảnh: Phi Thông

Đến Masjid Jamiul Azhar, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng khu thánh đường đẹp lộng lẫy, kiêu sa mà còn có cơ hội khám phá những nét văn hóa trong đời sống của đồng bào người Chăm ở Tân Châu. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cư dân bản địa mặc trang phục truyền thống trong sinh hoạt hằng ngày, nam giới thì mặc xà rông, nữ giới thì mặc abaja và quấn khăn hijab. Đây chắc hẳn sẽ là những hình ảnh mang dấu ấn văn hóa khó quên về chuyến du lịch đến An Giang của bạn. Còn chần chừ mà không rủ rê team sống ảo đến đây, cung nhau sở hữu những bức hình cực phẩm nhé!

Hình ảnh giản dị đồng bào người Chăm - Ảnh: Sưu tầm

Hình ảnh giản dị đồng bào người Chăm - Ảnh: Sưu tầm

Gif chân trang
Bài liên quan