Đang làm đám hỏi, cô dâu mặc kệ chú rể vội vã đi nhận hàng từ shipper

Dù mặc đồ trên người khá cồng kềnh nhưng cô dâu vẫn quyết tâm không 'bom' hàng

Mua sắm trên mạng ngày càng trở nên khá phổ biến. Mặc dù việc làm này khá tiện lợi nhưng nhiều lúc người mua lại lâm vào tình thế khó xử bởi không rõ đơn mình khi nào sẽ giao đến tận tay. Trường hợp của cô gái trẻ sau đây là một ví dụ, bởi ai ngờ rằng, món hàng cô đặt lại được shipper giao đến đúng lúc bạn nữ đang tổ chức lễ ăn hỏi.

Hình ảnh cô dâu hài hước và dễ thương kể trên đã nhận được sự quan tâm của mọi người. (Ảnh: Cắt từ clip)

Hình ảnh cô dâu hài hước và dễ thương kể trên đã nhận được sự quan tâm của mọi người. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cụ thể, tài khoản có tên C.N vừa đăng tải lên mạng xã hội clip ghi lại khoảnh khắc cô đi nhận hàng trong ngày tổ chức đám hỏi. Cụ thể, theo hình ảnh trong video ấy, một bạn gái trẻ đang mặc váy áo cô dâu, chạy lon ton từ nhà ra ngoài ngõ để gặp anh shipper.

Có lẽ, vì quá gấp gáp bạn gái này đã xách hẳn tà váy đằng trước của mình để chạy cho nhanh. Chứng kiến cảnh cô dâu ra nhận hàng như vậy anh shipper cũng bật cười.

Do gói hàng quá nặng, cô dâu đã phải khá chật vật khi nhận chúng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Do gói hàng quá nặng, cô dâu đã phải khá chật vật khi nhận chúng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, ngoài đoạn clip kể trên, tài khoản này còn đăng tải bài viết: “Cô dâu đến ngày ăn hỏi vẫn chạy ra nhận hàng là có thật đây!”. Không chỉ vậy, dưới phần bình luận người ấy còn chia sẻ thông tin, vì quen biết nên anh shipper đã mang đến gần nơi cô làm tổ chức lễ để giao.

Đoạn video kể trên ngay sau khi chia sẻ lên mạng đã nhận được sự chú ý rất lớn từ phía các bạn trẻ. Trong đó, đa phần mọi người đều dành lời khen đến cô dâu dễ thương, mua hàng có tâm.

Một số bình luận của dân mạng về sự việc kể trên. (Ảnh: Chụp màn hình)

Một số bình luận của dân mạng về sự việc kể trên. (Ảnh: Chụp màn hình)

– “Nhìn cô dâu chạy lon ton dễ cưng quá. Chắc là đang có việc gấp nên phải tranh thủ như thế này đây!”.

– “Lấy hàng trước đã, lấy chồng tính sau nha. Nhìn thấy cô dâu xách váy chạy làm người ta tưởng tượng đến cảnh bỏ trốn khỏi hôn trường quá”.

– “Lấy chồng đúng ngày trả đơn săn sale 1k thì thôi rồi luôn chị nhỉ. Nói chung là gút chóp lắm chị ơi”.

– “Đám hỏi em cũng vậy, đang làm lễ thì đúng lúc shipper vào nên em đi lấy hàng. Không thấy cô dâu đi đâu họ nhà trai kiếm quá trời, tưởng em bỏ trốn”.

– “Khách hàng thật đáng yêu. Cần yêu thương những khách hàng như thế này nha”.