Đang mua bán, nữ thương lái bất ngờ bị xịt hơi cay, cướp trắng trợn 380 triệu đồng

Trong lúc đang đứng ngoài đường để mua bán đậu phộng, một nữ thương lái bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy lao tới xịt hơi cay, giật túi xách.

Chiều 25/4, thông tin từ Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết rạng sáng cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thọ (48 tuổi; ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) về việc có 2 đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp gần 380 triệu đồng cùng 3 sổ tiết kiệm của bà rồi tẩu thoát.

Cụ thể, theo bà Thọ kể lại, khoảng 23 giờ đêm 24/4, khi đang mua bán đậu phộng với ông Lê Hữu Chí (42 tuổi; ngụ cùng địa phương) tại ngã 3 đường bê tông liên thôn thuộc thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, bà bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát.

Ngay sau đó, một trong hai đối tượng này dùng thủ đoạn xịt bình hơi cay về phía bà và ông Chí. Tên còn lại thì đạp bà Thọ túi bụi để giật lấy chiếc túi xách, bên trong có chứa gần 380 triệu đồng cùng 3 sổ tiết kiệm do bà đứng tên. Khi bà chưa kịp hoàn hồn thì chúng đã cao chạy xa bay trên chiếc xe máy cùng số tiền 'cuỗm' được từ bà.

Đang mua bán ngoài chợ, bà Thọ bỗng dưng bị cướp trắng trợn, số tiền bị lấy mất lên tới 380 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Đang mua bán ngoài chợ, bà Thọ bỗng dưng bị cướp trắng trợn, số tiền bị lấy mất lên tới 380 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ bà Thọ, Công an huyện Phù Mỹ đã huy động nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan cùng công an các xã tổ chức điều tra vụ việc, truy xét các nghi phạm đã thực hiện vụ cướp.

Từ vụ việc của bà Thọ, mỗi người nên nâng cao cảnh giác mỗi khi ra đường, tránh mang quá nhiều tiền mặt để rồi rơi vào tầm ngắm của kẻ gian.

Bài liên quan