Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói gì khi phân tích tác phẩm "Chiếc lược ngà" do bố mình sáng tác nhưng được 4 điểm?
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã lên tiếng trước thông tin được lan truyền về thuở học sinh của mình.
Phâm tích văn học luôn là nỗi "ám ảnh" của nhiều thế hệ học sinh và thậm trí là cả sinh viên. Nhưng có một điều kỳ lạ là nhiều khi những tác phẩm do các nhà văn sáng tác nhưng tác giả lại không thể "hiểu" hết những điều sâu xa, ý nghĩa ẩn sâu trong đó như những gì người khác phân tích và viết ra từ tác phẩm của mình. Trường hợp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và bố ruột của anh là cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng - tác giả truyện ngắn Chiếc Lược Ngà là 1 ví dụ điển hình.

Chia sẻ về vấn đề các diễn đàn trên mạng xã hội truyền nhau câu chuyện thời đi học của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhờ bố mình là tác giả của tác phẩm Chiếc lược ngà phân tích tác phẩm đó để nộp bài kiểm tra nhưng bất ngờ bị cô giáo cho 4 điểm. Những thực hư câu chuyện lại không phải vậy.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết rằng câu chuyện đó không chính xác, vì bố của anh chưa từng làm bài tập gì giúp con cả. Còn về chuyện học văn thì đạo diễn chia sẻ anh hồi còn đi học cũng học Văn dở, thường chỉ được 4-6 điểm thôi, chỉ có duy nhất một bài được 8 điểm đó là bài kiểm tra nói về tiểu sử của tác giả Chiếc lược ngà. Hồi đó anh đi học khi đến phần phân tích tác phẩm Chiếc lược ngà anh đã đem văn mẫu phân tích của cô giáo về cho bố xem thì bố anh đã cười và nói rằng bài văn mẫu đó "ca lên quá" vì có nhiều phần bố anh không có ý đồ hay có ý nghĩ như vậy.
Tác phẩm Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
