Đảo mèo Tashirojima, Nhật Bản - nơi loài mèo "làm chủ"

Ở Nhật Bản có một hòn đảo mang tên Tashirojima được mệnh danh là thiên đường của những người yêu mèo. Các bạn hãy cùng Travelmag khám phá hòn đảo đáng yêu này.

Tashirojima là hòn đảo nhỏ nằm ở thành phố Ishinomaki, phía đông tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Hòn đảo có chu vi khoảng 11km nhưng dân số chỉ vỏn vẹn 100 người. Điều đặc biệt ở hòn đảo này là số lượng mèo nhiều hơn cả số lượng người dân. Theo ước tính, có hơn 150 chú mèo sống ở đây. Chính vì thế mà hòn đảo còn có tên là “đảo mèo”. 

Lũ mèo cùng nhau phơi nắng mỗi sáng. Ảnh: Internet

Lũ mèo cùng nhau phơi nắng mỗi sáng. Ảnh: Internet

Sự “làm chủ” của loài mèo ở đây bắt đầu từ cuối thời kỳ Edo, khoảng giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19. Lúc bấy giờ trên đảo đang vào mùa dâu tằm và ngành công nghiệp dệt vải thì nở rộ. Lũ chuột thừa cơ hội để phá hoại đàn tằm béo ú. Thế là loài mèo lập tức khẳng định được giá trị của mình khi đẩy lùi được lũ chuột. Đàn mèo cũng bắt đầu tiếp cận làng chài trên đảo vì ngoài chuột là thức ăn khoái khẩu truyền thống, chúng cũng khó cưỡng được sự hấp dẫn từ cá tươi.

Những chú mèo ở đây đều được ăn ngày 3 bữa. Ảnh: Internet

Những chú mèo ở đây đều được ăn ngày 3 bữa. Ảnh: Internet

Càng lúc số lượng mèo ở đây càng tăng vì chúng cứ được cho ăn no là thay nhau đẻ. Người dân ở đây không cảm thấy khó chịu vì số lượng mèo tăng một cách chóng mặt. Họ vui mừng vì những chú mèo chịu ở lại trên đảo và bầu bạn cùng họ. 

Đảo mèo có mèo lớn lẫn mèo bé. Ảnh: Internet

Đảo mèo có mèo lớn lẫn mèo bé. Ảnh: Internet

Đền thờ mèo do người dân trên đảo lập nên. Ảnh: Internet

Đền thờ mèo do người dân trên đảo lập nên. Ảnh: Internet

Họ tin tưởng rằng những người bạn nhỏ này sẽ tiên tri được thời tiết, mang tới may mắn và thịnh vượng. Thậm chí, quan hệ giữa loài người và loài mèo ngày một khăng khít đến nỗi một ngôi đền thờ mèo đã mọc lên giữa đảo. Chính vì thế người ta hay nói đùa rằng lũ mèo đã thống trị hoàn toàn hòn đảo và tự đặt tên là "đảo mèo".

Chú mèo béo ú lên thuyền ra khơi. Ảnh: Internet

Chú mèo béo ú lên thuyền ra khơi. Ảnh: Internet

Những chú mèo ở đảo mèo Tashirojima đều béo ú. Mỗi ngày đều được cho ăn cá tươi và nhận được tình yêu của ngư dân. Chúng còn được các du khách chăm sóc và tặng thức ăn mỗi ngày.

Lũ mèo đợi thuyền chở du khách cập bến. Ảnh: Internet

Lũ mèo đợi thuyền chở du khách cập bến. Ảnh: Internet

Những chú mèo trên đảo cũng khá là dạn dĩ và không sợ người. Bọn chúng còn biết khi nào tàu chở du khách sẽ cập bến và đứng đợi sẵn. Du khách có thể thoải mái vuốt ve chúng. 

Du khách bắt gặp khoảnh khắc ba chú mèo đang ôm nhau ngủ. Ảnh: Internet

Du khách bắt gặp khoảnh khắc ba chú mèo đang ôm nhau ngủ. Ảnh: Internet

Đến đảo mèo, bạn sẽ bắt gặp được những khoảnh khắc không thể yêu hơn của loài mèo. Đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời chẳng thể nào quên được.

Bài liên quan